Em sinh năm 93... Thực ra là còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện gia đình chồng con :) Nhưng dù sao em cũng có người yêu hơn 3 năm rồi (hihi, yêu hơi sớm ạ :) nhưng ko ảnh hưởng gì đến học hành đâu ạ :D và cũng chưa làm gì đi quá giới hạn cả ạ :) vì em là người con gái khá truyền thống cổ hủ)...


Yêu nhau 3 năm rồi, nên em cũng mong nếu đi được tới cùng thì sẽ cố :P yêu nhau ai chẳng như thế phải không ạ? :) Nhưng em thật sự rất lo lắng, cũng suy nghĩ rất nhiều :( vì em sinh năm 93, tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, còn người yêu em sinh năm 89, tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc. Kim khắc Mộc, vậy là em khắc anh ấy, mà hôn nhân thì vợ không nên khắc chồng...


Tất nhiên em không biết chúng em có đi được với nhau đến cùng không, vì dẫu sao thì con đường phía trước còn rất dài. Nhưng nếu không đi được tiếp thì 1 mối tình hơn 3 năm cũng thật khó để quên, mà nếu đi được thì liệu hôn nhân có hạnh phúc không khi tuổi không hợp nhau như vậy?


Hình như tất cả những ai tuổi Quý, chuyện tình duyên cũng lận đận như vậy ạ?


Thật sự giờ em cũng không biết làm sao cho yên lòng nữa, có chị nào có thể chia sẻ với em, hay có kinh nghiệm về hôn nhân vợ khắc chồng, hay có cách nào hóa giải được thì chia sẻ với em với ạ :) em cảm ơn nhiều lắm!!


P.S: Em nghe có chuyện người ta làm lễ đổi năm sinh để làm ăn phát đạt hơn, liệu mình có làm vậy được không nhỉ? :)