Mem Nam nhờ các mẹ, các chị, các bạn, các em tư vấn dùm
Chào các mẹ, các chị, các bạn và các em (mcbe) !
Em(cứ xưng như vậy cho phải phép, sinh năm 88, nhưng mà về chuyện ứng xử gia đình, vợ chồng thì là em cũng chả sai) là mem Nam, tình hình là sắp lấy vợ.
Và cũng vì cái chuyện em sắp nói mà hnay em phải tạo nick wtt vào đây để trút bầu tâm sự. Các mcbe nghe xong thích ném đá em thế nào cũng được.
Chả là em với vợ sắp cưới, hôm này 2 đứa đang đứng nấu ăn với nhau thì V (Vợ sắp cưới) bảo với em là sau này 1 tuần, V thích về nhà ăn với bố mẹ đẻ hôm nào thì vợ về (Nhà bố mẹ vợ cũng gần). Thì em cũng bảo là uh, thường thường cuối tuần mình cũng sẽ về ăn bên ngoại với ông bà rồi, nên trong tuần có thích thì cũng nên 1,2 buổi thôi. (đấy là chuyện ăn cơm nhé, còn chuyện thăm nom thì thế nào cũng được, về thăm bố mẹ em hay gia đình em chả cấm đoán gì, quam tâm bố mẹ chả có gì xấu) V em cáu hết cả lên, tỏ thái độ kêu em ko có quyền đưa ra giới hạn, cứ như em ép buộc, gia trưởng....V thích về khi nào thì về, chỉ cần báo trước là được (Có thể các mcbe bảo uh thì nói thế chứ, ng ta cũng biết thế nào là hợp lý. Em yêu V nên em biết tình tình vợ em, mà với cả em cũng chỉ nói để vợ biết là như vậy, thích thì thích, nhưng làm sao cho hợp lý, em sẽ trình bày như sau)
Em cũng nói cho các em, các chị và các mẹ biết quan điểm của em:
1. Ko hê cấm đoán cái chuyện sang thăm nom bố mẹ đẻ.
2. Bản thân em cũng ko care chuyện ăn cơm nhà nào nhà nào.
3. Sở dĩ tại sao em bảo em có quan điểm 2 nhưng lại bảo vợ hạn chế về "ăn cơm" với bố mẹ để.
-Các chị các mẹ cũng biết, có gia đình bố mẹ chồng thế này, có gia đình bố mẹ chồng thế kia. Bản thân em thấy bố, mẹ em không phải khó tính, cũng chẳng phải quá xét nét.
Bản thân em cũng chả phải bảo vệ bố mẹ em và em cũng biết là bố mẹ em cũng ko phải đến nỗi như một số trường hợp trong topic này là cấm đoán con dâu về thăm bố mẹ đẻ.
Hay khó chịu gì với việc đấy. Cái chính ở đây là vợ em mà cứ thích cái gì là làm và chẳng suy nghĩ gì đến ai.
V em cứ bao em nói thế là ích kỷ, ép buộc cô ấy này nọ, chưa lấy đã thế này rồi, thì sau nay thì sao....haizzz.
Em nghĩ là ok, hoàn toàn có thể thoải mái về ăn cơm (ăn cơm thôi nhé, ko đến nói cái chuyện nói) với bố mẹ, cuối tuần là đương nhiên rồi ko nói làm gì.
Còn lại ngày trong tuần thì tầm 1-2 buổi thôi, vậy liệu em có quá đáng, ích kỷ, em con chưa đề cập đến cái chuyện trách nhiệm với chồng con hay gia đình chồng (vì em cũng chưa care)
Cô ấy bảo thì cùng lắm là nấu cơm đầy đủ cho bố mẹ anh rồi về là được chứ gì (Em chả hiểu cô ấy nghĩ gì khi nói thế này).
Theo em nghĩ cố ấy cứ về ăn nhiều:
+ Rồi bố mẹ em lại phải suy nghĩ, mình ăn ở thế nào mà để con dâu phải về ăn với bố mẹ đẻ thường xuyên.
+ Rồi bố mẹ cô ấy nghĩ nhà em đối xử làm sao mà cô ấy lải cứ muốn về ăn với bố mẹ.
+ Hàng xóm 2 bên nhìn thấy lại xi xa xi xào, ng ta chả nói ra nhưng ai biết ng ta nghĩ gì.
+ Thế rồi từ cái chuyện đấy, cuối cùng vợ chồng em phải có trách nhiệm chứ ai, rồi đến lúc đấy mất lòng nhau thì lại bảo là khó tính, xét nét này nọ.
Ok, có thể các mbce bảo cần ếch gì quan tâm đến ai nghĩ gì, ng ngoài ng ta nghi gì, nói sao kệ họ. Mình sống cho mình thấy vui vẻ thoải mái là được.
Uh thì có mỗi thân 2 vợ chồng thôi thì em cũng kệ, chả nghĩ làm gì cho mệt. Nhưng mà giờ còn bố còn mẹ, còn gia đình cả 2 bên.
Uh thi nói thẳng với bố mẹ là bọn con như này như này, bố mẹ đừng suy nghĩ, ko có điều gì đâu. Liệu cứ nói thế rồi bố mẹ 2 bên có không suy nghĩ không.
Uh thì mình không quan tâm đến ng ngoài thế nào. Thế có chắc là bố mẹ cả 2 bên có ko quan tâm đến người ngoài ban tán hay xầm xi như vậy không.
Rồi chả may có làm sao thì anh hượng trực tiếp là đến 2 vợ chồng, sau là gia đình.
Vậy em hỏi các mcbe, liệu em khuyên V em như thế có phải là em ích kỷ chỉ có nghĩ cho riêng bản thân em..........
Trong khi cuối tuần xác định là về ngoại ăn, trong tuần thì cũng có giới hạn thôi, không phải nhiều quá, cũng ko phải thường xuyên quá, sao cho hợp lý là được, tính ra cuối tuần 2 ngày, trong tuần 1,2 ngày, cũng 3/7, 4/7 ngày ăn nhà vợ rồi còn gi.
Còn cái chuyện thăm nom thì thoải mái, em chả cấm đoán gì cả. Thế mà V em rất thái độ với em, em đến mệt, mọi lần thì em cũng giải thích phân bua cho vợ hiểu.
Nhưng mà lần này nói ko chịu nghe, em cũng nản lắm rồi. Đã thế search WTT ra cái topic này rồi gửi cho em, bảo có gì các chị trong này cũng đã nói hết rồi, ko còn gì phải nói nữa cả.
V em có cái tật thích vào WTT, rồi đọc mục tâm sự, biết bao lần đọc tâm sự của các chị về chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi về bảo với em sau này em chỉ sống vì em, ko cần để ý đến ng khác, hay bố mẹ anh nghĩ gì, cứ phải chiều lòng mệt lắm. Em phải nói thật là nghe xong em, mệt thì mệt chán thì chán, nhưng mà lúc nào em cũng phải ngồi an ủi, rồi nói chơ vợ yên tâm, V em cứ thấy các chị tâm sự rồi đặt mình vào trường hợp đấy rôi thấy cứ như mình bị đối xử như vậy vậy,
Gặp em bù lu bù loa ko biết bao lần.................Cô ấy sang nhà em chơi rất nhiều, tính bố, tính mẹ cũng đã biết vui vẻ, lúc nào cũng nc, có thể khi làm dâu sẽ khó tính hơn chút, em sống cũng biết suy nghĩ, cũng biết trước đến h mẹ em là người thế nào chứ cái độ oái ăm giống một vài topic các mẹ các chị nói về mẹ chồng thì chăc chắn là không thể với mẹ em.
PS: Em văn không hay, chứ dốt chứ không tốt. Các mcbe ném thoải mái. Các mcbe có thể focus vào đâu cũng được. Em chỉ muốn các mcbe có kinh nghiệm cho em biết
1. Liệu em quan điểm như thế, nói như thế có gì là quá đáng, liệu có thừa, hay là em gia trưởng, hay nói là ko quan tâm vợ con, gia đình, chỉ nghĩ cho bản thân.
2. Thôi nếu thà bố mẹ em đã oai oăm như các trường hợp khó tính khác, bắt bẻ 1,2 lần cũng ko cho về thăm hay cơm nước cũng khó chịu ra mặt thì thôi chả nói làm gì.
Nhưng kể như là cũng bt, ko phải như vậy, thì liệu vợ em có thích về là về ăn cơm với bố mẹ đẻ thường xuyên là nên hay ko, chứ cái gì mà vợ em đã thích thì.....trong khi em em thấy tuần già nửa, nửa tuần là ăn cơm nhà vợ rồi. Em xin nhắc lại đấy là ăn cơm nhé, còn thăm nom bố mẹ thì vô tư.