Chào tất cả mọi người, tôi là thành viên mới của diễn đàn, hiện đang sống ở nước ngoài. Vợ chồng tôi có 1 bé trai hơn 10 tháng, chúng tôi đã lên kế hoạch đưa cháu về ăn Tết với ông bà nội ngoại. Thật là ngược đời khi tôi tìm đến diễn đàn với tâm sự không phải về quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà vấn đề của tôi lại xuất phát từ mẹ đẻ. Khi chúng tôi thông báo với 2 bên nội ngoại là Tết này chúng tôi mang con về thăm các ông bà, thì mẹ tôi đã tính đến chuyện chúng tôi sẽ về ở bên ngoại vì bên nội chật chội, chồng và bố mẹ chồng tôi cũng không phản đối, thật sự thì gia đình chồng tôi rẩt hiền lành, và không câu nệ rằng đáng lẽ ra chúng tôi phải về bên nội hoặc ít ra thì cũng phải ở mỗi bên vài ngày. Trong lòng tôi cũng thấy áy náy với bố mẹ chồng vì thường với tư cách bố mẹ chồng thì ông bà có quyền yêu cầu chúng tôi về bên ông bà ở, nhưng ông bà đã không làm như thế, tôi biết ông bà cũng mong chúng tôi về nhưng ông bà cũng biết nhường nhịn bố mẹ tôi. Tôi nói với mẹ tôi mời ông bà sang nhà tôi cùng đón giao thừa (vì 2 gia đình ở gần nhau) thì mẹ tôi gạt phăng đi, nói là không ai làm thế, nào là do phong tục tập quán, nào là không biết tuổi xông nhà,...Tôi thì cảm thấy những điều đó không phải vấn đề gì to tát, có thể vì các con ở xa về mà có thay đổi chút xíu thì cũng đâu có sao, miễn là tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Tôi cảm thấy mẹ tôi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến gia đình mình mà không nghĩ cho gia đình chồng tôi, cháu nội về mà cũng không đón giao thừa với ông bà, nhưng tôi cũng chẳng dám nói nhiều với mẹ tôi vì sợ bà nghĩ là tôi bênh nhà chồng (?). Thôi thì đành đén đâu hay đến đó vậy, may mà bố mẹ chồng tôi dễ tính chứ nếu không tôi cũng không biết phải làm sao nữa.