Em mới nhận ra mẹ em thương và lo cho con trai hơn khi mẹ nói mẹ để lại nhà cửa cho con trai của mẹ thôi, con gái đi lấy chồng thì chồng lo. Em không đòi hỏi gì ở mẹ em nhưng nghe nói thế em buồn lắm.


Em 29 tuổi rồi, đi làm từ lúc 22 tuổi, khi đang thực tập lương có 3 triệu cũng gởi về cho ba mẹ 1 triệu. Khi đi làm chính thức thì em gởi về 2 triệu/tháng, liên tục cho đến thời gian gần đây thì khoảng 3 triệu/tháng dù em đã có 1 con nhỏ, và đang mang bầu bé thứ 2. Lương của em không cao nhưng nhờ ox rộng lượng và thu nhập cao nên có khi em không đi làm vẫn gởi tiền về cho ba mẹ em rất đều đặn. Lễ Tết, khám bệnh hay nhà có việc ox em luôn đưa ba mẹ em đầy đủ, thường dư ra thêm 1-2 triệu phòng khi phát sinh. Mẹ em hay than với em mẹ bị hụt tiền chợ nhưng em ít khi đưa thêm. Em giải thích là em cũng có nhiều việc cần dành dụm nên chỉ có nhiêu đó để cho mẹ. Mẹ em trách em nhiều, nói là em lấy chồng giàu mà tính toán với mẹ.


Chị đầu của em cũng khá giả nhưng không bao giờ gởi tiền cho mẹ em, lý do là chị đi lấy chồng sớm, không giúp gì được cho mẹ, mẹ em cũng hắt hủi chị nên chẳng bao giờ giúp chị. Chị tự làm ăn giàu có cũng không thèm để ý gì tới mẹ. 3 anh của em thì có đến 2 anh bắt đầu đi làm muộn, rồi cưới vợ sinh con, lương đủ sống nên mỗi tháng chỉ gởi về cho mẹ em mỗi người 1 triệu/tháng. Còn 1 anh thì thương mẹ em nhiều, mẹ em kêu đưa bao nhiêu cũng đưa nhưng năm vừa rồi anh làm ăn sai trái bị truy thu rồi phạt tù nên mẹ em không còn được chu cấp từ anh nữa. Mẹ bắt em mỗi tháng gởi thêm 1-2 triệu để đi nuôi anh nhưng em không đồng ý, lý do em nói là anh biết sai em khuyên anh mà anh không nghe, ban đầu chỉ bị phạt tiền cảnh cáo (em góp 1/4 tiền phạt) nhưng giờ bị phạt tù thì em không lo nữa. Vậy là mẹ em đòi em gái em phải đưa. Em gái em thương mẹ nên dù mới ra trường đi làm có 7 triệu/tháng nhưng cũng gởi về cho mẹ em 2 triệu/tháng. Mẹ em dựa vào chuyện đó trách móc em hết lời với bà con họ hàng và chòm xóm. Nhiều khi em tủi thân muốn nói cho ox nghe nhưng sợ anh đánh giá mẹ em không tốt.


Mặc dù vậy em vẫn âm thầm để dành tiền để lo cho ba mẹ khi có việc, đến giờ thì được 200 triệu. Mẹ em nói muốn sửa nhà vì 10 năm rồi chưa sửa nhà bị dột. Nhân vậy em với 2 anh lớn hùn tiền cho mẹ em được 300 triệu sửa nhà. Em 200, 2 anh mỗi anh 50. Nhưng em bắt mẹ em phải tính toán kỹ lưỡng để đủ trong số tiền đó vì hụt thì không ai có thể đưa thêm được. Mẹ em nói làm tới đâu tính tới đó chứ mẹ em không biết mà tính trước. Em cãi nhau với mẹ em mấy lần, giải thích cho mẹ em hiểu là em đã có gia đình, 2 anh thì không khá giả nên mẹ phải kỹ lưỡng, dự trù các khoản phát sinh, khi nào chốt được số tiền thì em sẽ đưa. Mẹ em không hiểu ý em nên nói em chi li tính toán, sửa nhà mà không cho phát sinh, rồi đi kể với mọi người rằng em keo kiệt, tính toán trong khi em chỉ muốn mẹ em dự trù các khoản đó để em còn kịp chuẩn bị. Vậy là em với mẹ càng mâu thuẫn hơn. Trong lúc cãi nhau em đã nói với mẹ em về việc mẹ em phân biệt trai gái, rằng khi em mang bầu đẻ con mẹ lên chăm em ox em đưa thêm cho mẹ em 3 triệu/tháng + quà cáp cho ba em ở quê. Còn khi mẹ em đi chăm chị dâu đẻ con thì không được đồng nào, lại chạy qua xin tiền em, lý do là đi lại chăm chị dâu tốn kém, phải mua này nọ cho cháu mà mẹ em không có đủ tiền. Em nói mẹ em rằng anh và chị dâu của em thu nhập 2 vc cũng từ 20-25 triệu/tháng nên khi mẹ chăm chị, có thiếu gì mẹ nên nói với chị chứ không thể xin em nhưng mẹ em tỏ vẻ không hài lòng về em. Vì quá giận, em đã nói em cảm thấy bất hạnh vì có mẹ như thế nên từ nay em cũng sẽ như các anh, mỗi tháng chỉ gởi về cho mẹ em 1 triệu/tháng. Mẹ em chỉ sợ các anh của em thiếu thốn mà không nghĩ tới con gái của mình, ox em có thể dư dả nhưng em còn có 2 con, em gái của em thì mới ra trường chưa có gì trong tay nhưng mẹ cũng đòi hỏi đủ thứ.


Mấy hôm nay em hay suy nghĩ về chuyện đó, mẹ em cũng ít nói chuyên với em hơn. Em buồn và khóc mãi, một phần cảm thấy tủi thân, một phần không biết nên làm thế nào cho phải. Các chị giúp em nên làm gì bây giờ?