chào các anh chị.


Em sinh năm 90 còn ng yêu e sinh năm 87, tụi e yêu nhau được 1 thời gian chưa lâu nhưng cũng xác định là cưới. Tụi e đều du học sinh e sắp xong thạc sĩ còn anh đang học 4 năm nữa mới xong tiến sĩ. Nhưng bây giờ mẹ anh ấy gay gắt phản đối ko cho đến với nhau, vì không hợp tuổi, nếu cưới thì a ấy ko qua đc 36t (chết sớm) nên giờ tụi em cũng hoang mang lắm. A ấy thì người HN và bảo mẹ anh ấy thì rất khó tính và kỹ tính. Trong lúc này thì lại có 1 cty bảo e về VN làm việc, lương thì rất khá. Anh ấy thì bảo em suy nghĩ xem e quyết định ntn, giờ thì chưa nuôi được con nhưng 1 vài năm nữa vẫn cứ ở bên này cũng chẳng liên quan đến gd anh ở VN. Lúc a xong ts về bế con về thì ông bà cũng phải chịu thôi.


Bạn bè e thì ai cũng sợ e khổ và thiệt thòi nên bảo e về VN làm việc gần bố mẹ rồi quen 1 anh nào tử tế lấy chồng, ko phải hi sinh như thế vì giờ lớn tuổi rồi.


Em dạo này bị stress quá, có a chị nào bị gd ngăn cản vì ko hợp tuổi mà vẫn cưới chưa ạ? cách thuyết phục gd anh ấy ntn xin chỉ dạy và cho em lời khuyên với.


3 năm sau mối tình đầu tiên e mới yêu lại đc 1 người mà sao chuyện cứ lận đận em buồn lòng quá.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hainguyen90