Chào các bố mẹ, em chưa lập gia đình nhưng cũng định 1 2 năm nữa lập gia đình với anh người yêu hiện tại, đấy là mới tính thế thôi. Thế nhưng, vì e chưa hiểu tâm tính của các bà mẹ chồng tương lai lắm nên em hơi thắc mắc. Mẹ của anh người yêu hiện tại thì mọi người đánh giá sơ bộ là vô tư, thoải mái, dễ tính, hay cười nhưng khi tiếp xúc (gần 2 năm nay) thì em thấy lại không đơn giản như thế. Mỗi lần chỉ có cô ý và em thì em cảm thấy nói chuyện rất căng thẳng. 1 Hay nói chuyện công việc, hỏi rất kĩ việc của em và lương của em chi tiết bao nhiêu ( hỏi rất nhiều lần và e ngại không muốn trả lời thẳng. Đến bố mẹ em còn chả hỏi kĩ việc đấy). Sau đấy lại hỏi công việc bố mẹ em, về hưu lương được bao nhiêu? Nhà cửa thế nào?. Bố em thì về hưu hơn chục năm rồi nên em cũng chẳng để ý mà cô ý còn bảo về hưu lâu thế chắc lương thấp lắm??? (cao thấp thì để làm j, mình đi làm đương nhiên cũng phải hỗ trợ bố mẹ rồi). Em thấy nói chuyện mà chỉ xoay quanh chuyện làng xóm, công việc mà nhức hết cả đầu. Mẹ anh ý thì làm ở trong Học viện Hậu Cần, giọng nói thì to át hết cả tiếng em ý. Không biết lúc yêu còn căng thẳng thế chẳng hiểu nếu cưới về ở chung thì như thế nào. Anh người yêu em thì đi làm không để bố mẹ biết mình giữ bao tiền nên cũng lôi em ra để hỏi mà em thì có thông tin gì đâu chứ. Anh ny em cũng kín tiếng lắm :-