Năm nay e mới 20t. E cũg mới biết mẹ ngoại tìh thôi. Thú thật, là con gái ai chẳg suy nghĩ nhiều, e cũg k phải ngoại lệ.
Thật buồn khi mẹ e là người phụ nữ khốn nạn như thế, đàh rằg bậc phụ huyh đã li dị, nhưg có nhất thiết phải dắt tìh nhân về nhà làm 3 chuyện đág xấu hổ đến thế k?
E biết, e còn trẻ, nhiều điều chưa được trải qua. E cũg k có tư cách phán xét gì. E chỉ thấy thất vọg, chán nản. Đầu e lúc nào cũg ám ảnh chuyện này. Từ hôm biết tất cả sự thât, k h.nào là e k khóc.
Chủ Nhật tuần trước, mẹ "đuổi" 2 chị e sag bà ngoại, sau đó dẫn người đàn ôg kia về nhà. Các dì, các mẹ biết đấy. Chuyện gì đến r cũg sẽ phải đến. Nhưg e thấy tởm, thấy bẩn thỉu quá. Có phải vì đag trog nhữg ngày đèn đỏ, k thể có bầu nên bất chấp k?
Rồi mới đây, e trai e bị ốm, mẹ e sẵn lòg bỏ 2 chị e, 10h đi nhà nghỉ, 12h mới về. Và coi như k có chuyện gì xảy ra.
E thì chẳg thể tâm sự với ai. Vì thứ nhất, mẹ e là giáo viên, dạy con ngta điều hay lẽ phải mà lại hàh độg như bọn trẻ chúg e. Thứ hai, dù là bạn thân, sẵn sàg lắg nghe nhưg k thể k phán xét gì. Mà sau tất cả, người chịu điều tiếg lại là 2 chị e.
Vậy, các dì các mẹ ạ, e nên làm gì đây? Mẹ e đã ngoại tìh gần 20 năm r. Hồi e 3t, mẹ còn vứt e lại cho bà ngoại sau đó đi vào Đà Lạt chug sốg với người đàn ôg đó bao nhiêu thág trời.
Đúg là tìh yêu, bất chấp tất cả mà vứt bỏ. Như bố nói, mẹ e đúg là "con rắn độc". Mẹ e âm mưu quỷ quyệt lắm, lừa bố e li dị, lấy đi tất cả sau đó lập kế hoạch cho tươg lai rất rõ ràg.
E vẫn tin ôg trời có mắt, k cho tất ai cái gì, cũg k nỡ lấy hết của ai cái gì. E thì k thể tha thứ cho lỗi lầm đó, dù e đủ bao dug và độ lượg.