Đến giờ phút này mẹ chưa nộp đơn vì mẹ thực sự bối rối k biết điều gì là tốt nhất cho con. Bố tuyên bố nếu mẹ ly dị thì phải để con lại cho bố, cho bà nội chăm cho đỡ "buồn", mẹ đừng quá đáng giành mất con, bố sẽ không để cho mẹ và gia đình mẹ yên đâu. Mẹ thấy thật nực cười. Bố bảo bố yêu 2 con lắm, bố bảo sẽ vì con mà thay đổi. Thay đổi của bố là tuần bố cố gắng vài buổi về ngủ với con, cũng phải đêm khuya khi con ngủ rồi bố mới về. Còn lại thời gian của bố là công việc và bên cô bồ. Chủ nhật hay nghỉ lễ bố cũng k hề có mặt ở nhà. Đã gần năm nay như thế rồi.
Mẹ với em thì bên ông bà ngoại, còn con vốn từ bé đc ông bà nội chiều, jo cũng vẫn quấn nhà nội, cả ông bà, cả bố, dù bố đi có hàng tháng k về, lúc nào con cũng bảo bố đâu rồi, bố lái xe đưa con đi chơi. Từ ngày mẹ sinh em bé, con lại chỉ thích ngủ với bà nội, vì ngủ với nội đc sờ ti và k phải trành giành tình cảm như ngủ với mẹ và em bé.
Chỉ là 2 nhà ngay gần nhau, mẹ vẫn đưa đón con đi học, lo cho con ăn uống, cho con chơi với mẹ và em cho đến khi con chán muốn về nội thì tuỳ con.
Nửa năm trc, mẹ đã từng rất quyết tâm li dị ngay, tự nhủ rằng jo kte của mẹ chưa ổn, nhưng mẹ sẽ dựa vào ông bà ngoại, rồi tranh thủ con chưa biết j, chứ chờ con lớn sợ con tổn thương. Và phải giành quyền nuôi con bằng đc, vì bố có quan tâm j tới con đâu, còn ông bà sao bằng bố mẹ đc, và bà nội cứ chăm chút con theo kiểu chăm trứng, mẹ sợ con k lớn khôn đc.
Mẹ tham khảo bao người, nhưng rất nhiều người, đbiet là người lớn, ngay cả ông bà ngoại nữa, bảo rằng: tranh giành nhau trên toà sẽ gây tổn thương cho con, kte mẹ chưa đủ có chắc sẽ nuôi con tốt hơn để nhà nội nuôi hay k? Mà mẹ cứ ôm con vào, 2 đứa trẻ thì làm sao tập trung vào công việc để mà có kinh tế đc? Rồi nhà nội có kinh tế hơn, bà nội sẽ k đời nào để mẹ nuôi con đâu dù luật có quy định như thế nào...
Nghe xong mẹ hoang mang quá. Quyết định trọng đại của cuộc đời mẹ đã làm sai 1 lần, đã để các con khổ, jo mẹ k muốn mình sai 1 lần nữa. Cứ chần chừ sống như vậy cũng thấy ổn cho con, coi như bố đi công tác xa thôi. Mẹ dự định sống vậy vài năm nữa, chờ con cứng cáp hiểu chuyện, chờ mẹ nuôi dưỡng cho đến khi con định hình đc nhân cách xong mẹ sẽ ra đi, lúc đó con có ở với nhà nội mẹ cũng k quá lo lắng. Nhưng hôm nay có cô bạn mẹ đã nói 1 câu làm mẹ lại phải suy nghĩ: lớn thêm chút nữa, khi con phát hiện ra bố k yêu mẹ, bố vì 1 ng đàn bà khác mà bỏ rơi con, con sẽ như thế nào?
Giờ con đã 34 tháng rồi, ra toà dù mẹ có chứng minh bố ngoại tình, bố k dành thời gian chăm sóc con, liệu có chắc chắn mẹ đc nuôi con? Bố sẽ k giở trò gì? Và nếu nhà nội giành đc quyền nuôi con... mẹ k dám nghĩ tới kết quả đó nữa.
Mẹ thực sự k biết nên quyết định như thế nào để tổn thương với con là ít nhất...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cách đây 4 năm...
Có thể giải thích để mẹ...