Em và cô ấy yêu nhau từ năm học lớp 12, cái thời tình yêu học trò trong sáng, yêu đến giờ cũng đc gần 6 năm... Em và cô ấy yêu nhau rất nhiều, 2 đứa yêu nhau đến nỗi sẽ không có gì chia cắt đc 2 đứa. Cô ấy đã có công việc ổn định còn em năm sau chắc chắn có việc ổn định, ra mắt gia đình 2 bên rất ưng ý nên sẽ tính đến chuyện cuối năm sau cưới.
Đang hạnh phúc nhưng đùng một cái cô ấy đòi kết thúc, lý do cố ấy nói là không đối mặt được với em, dù có lấy nhau rồi thì sẽ làm cho em đau và ám ảnh đến cả đời. Vì một lần uống riệu, trót dại không làm chủ đc bản thân đã bị người khác..... nhưng điều đáng nói đây là cô ấy đã phải phá bỏ.... Em đau lắm các chị các mẹ à, vì em yêu cô ấy nhiều lắm nên em tha thứ và không hận cô ấy, sẽ tiếp tục đi tiếp. Nhưng cô ấy kiên quyết lắm, em thực sự đã cố gắng nhưng cô ấy không thể quay lại nữa.
Em biết rằng cô ấy và em vẫn còn yêu nhau rất nhiều, từ bây giờ đến cuối cuộc đời sẽ không quên được nhau. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết, giờ 2 đứa muốn trở thành anh trai em gái, điều này thật là buồn cười đúng không các chị? 2 đứa gặp nhau là cứ vồ lấy nhau, và cô ấy khóc rất nhiều, cứ nhìn em là nước mắt chảy ra.
Cô ấy nói rằng trong cuộc sống này, chỉ giữ nhau trong trái tim, và sẽ không cho ai động vào. Cô ấy nói những lúc chỉ có hai đứa thì cho cô ấy được quay lại như ngày xưa. NHƯ VẬY THÌ CÔ ẤY CÓ ỔN KO HẢ CÁC CHỊ?
Bây giờ em đang nt quan tâm cô ấy rất nhiều, thi thoảng đến nhà chở cô ấy đi làm, an ủi cô ấy, liệu rằng những việc làm đó có làm cho cô ấy ổn hơn hay không, hay là làm phiền cô ấy hả CÁC CHỊ?
Các chị hay các mẹ nào đã từng đổ vỡ một tình yêu mãnh liệt như thế này thì tư vấn cho em với. Rằng sau này lấy người khác thì cô ấy có thể hạnh phúc hay không? có thực sự quên được người cũ hay không? Em cũng rất ích kỷ, muốn giữ cô ấy cho riêng em, giả sử sau này cô ấy có hẹn hò với người khác thì chắc em sẽ ghen tuông mà mất ngủ.. Nhưng mà cũng chịu thôi. Em giờ thực sự muốn cô ấy vui, muốn cô ấy hạnh phúc, dẫu rằng có thể mình sẽ đau khi làm tất cả những gì mà tốt cho cô ấy...
Sau này cô ấy lấy chồng thì em có thể liên lạc với cô ấy không, nếu cô ấy chủ động liên lạc với em thì phải như thế nào hả các Chị? Lúc yêu nhau, cô ấy đã từng nói nếu sau này không đến được vs nhau thì vẫn muốn hẹn hò vs em hay chính xác là ngoại tình.
Bây giờ thì em phải làm sao hả các chị, giờ chắc chắn là không quay lại được nữa thì em phải làm gì để tốt cho hai đứa? Thực sự em không biết tâm sự với ai nên lên đây nhờ các chị.
Em vẫn muốn giữ cô ấy trong trái tim của mình... và cô ấy cũng vậy