Mẹ nào ở nhà chăm con mà ck ko đưa tiền lương giống e???
Nói ra chỉ thêm chán mà ko nói thì ấm ức ko chịu đc. Ai đời ck bắt v ở nhà chăm con, ko cho đi làm nhưng sáng sáng chỉ phát cho 100k đi chợ, còn lương c bnhiu thì cả mấy năm nay chưa hề biết. C cũng ko bjo có kế hoạch tiết kiệm, con ốm đột xuất cũng phải đi vay, chẳng có xu nào trong túi. Ra ngoài nói thì hay lắm nhưng có ở trong chăn mới biết
Bnhiu lần v xjn đj làm c đều ngăn cản, thể hiện rõ sự ích kỉ của m. Chán nản vô cùng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn làm 1 quyển sổ chi tiêu đi,, xong đưa cho ông chồng xem...