Hồi còn độc thân e hay vào diễn đàn mình "học tập" hết cái này đến cái kia để sau này lấy chồng cho bớt "bỡ ngỡ".


Cơ mà khi lấy chống rồi thì mọi chuyện không theo cái công thức mà em đã lập trình sẵn các mẹ ạ.


Em mới lấy chồng, lúc đầu ox nhà e có vẻ "ngoan hiền" lắm, chẳng bao giờ ho he làm vợ buồn. Nhưng mà đấy chỉ là tháng đầu tiền thôi, sang tháng thứ 2 thì lão ý bắt đầu thay đổi tính nết, suốt ngày cắm mặt vào cái con mà hình mặt vuông ấy rồi cày game ngày cày game đêm. Chán! Em đã dùng hết cách để lôi chồng trở về với thực tại rồi nhưng k đc, hết nhẹ nhàng khuyên bảo, nũng nịu, đến khóc lóc ( lúc đầu chưa quen + k chấp nhận đc hiện thực nên e đã khóc nhiều lắm, khóc ngày khóc đêm ý), rồi còn cả to tiếng, nói xỏ xiên, ... thậm chí có lần cáu quá e đã uỵch phột phát vào lão ý cơ. Nhưng k có cách nào đc các mẹ ạ.


Em chán lắm rồi, e chán cái cảnh có chồng mà như k ý rồi, e mới cưới đc 4 tháng thôi nhưng cứ kiểu như 40 năm rồi ý.


Cứu em!