Thật buồn khi phải thú nhận chồng m là ng như vậy.


Nhưng hình như lỗi là do m.


Trước khi cưới, do 2 bên gđ có nhiều mâu thuẫn, ox thì không muốn m thêm mệt mỏi nên từ chuyện công việc, chuyện tình cảm, chuyện gđ... đều tâm sự với 1 người bạn nữ khác, chứ không phải là m. (Xin chú thích rõ là 2 ng chỉ là bạn, không hề có vấn đề gì hết). Sau này khi lấy vợ rồi, ox vẫn vậy.


Dù m đã cố tâm tình với ox nhưng cũng chẳng tiến triển là bao, thậm chí mọi thứ còn xấu đi. Chả là sau khi lấy nhau, quá nhiều vđ phát sinh làm m hay cáu tiết. Những lúc ấy ox toàn im lặng, rồi sau đó đi... tâm sự với bạn.


M rất không vui. Một phần vì, đàn ông mà hay đi kể lể với bạn quá m thấy kì cục sao đó. Phần lớn vì, m không thể chia sẻ cùng chồng --> hạnh phúc gđ rồi sẽ ra sao?...