Mẹ nào có chồng hay đi trực đêm hoặc công tác xa thì vào đây với em đi!
Gần 12 giờ đêm rồi. Tối nay anh lại đi trực. Thứ bảy này anh đi công tác xa nhà. Chủ nhật lại tiếp tục trực đêm.
Những lúc như thế này, em cảm thấy thật trống trải, lạc lõng. Có thể em ích kỷ, không hiểu và không thông cảm được cho công việc của anh. Nhưng những thứ bảy, chủ nhật, nhìn các cặp đôi khác tay trong tay cùng nhau đi chơi, hoặc chỉ đơn giản là cả gia đình vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm cuối tuần, sao em thấy thật tủi thân. Ngồi ăn cơm một mình trong nhà, sao mà nghẹn đắng...
Những tin nhắn hỏi thăm, nhắc nhở của anh sao thật xa vời. Đôi lúc muốn vòi vĩnh anh cái này cái kia, muốn nhõng nhẽo chút đỉnh với anh cũng đành kìm nén, vì em biết, công việc của anh rất nhiều...
Em biết anh yêu em, những khi vợ chồng mình bên nhau, anh luôn quan tâm em hết mực, chiều em hết lòng. Vợ chồng mình yêu nhau nhiều lắm. Nhưng anh à, thời gian vợ chồng mình cùng nhau không nhiều. Bao lâu rồi mình chưa có một cuối tuần vui vẻ với nhau? Không cần hàng quán sang trọng, không cần bên nhau cả hai ngày cuối tuần, chỉ cần ngồi ăn với nhau vào một ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thôi là đã quá đủ rồi, chồng của em ạ...