Mình bắt được 3 lần rồi, nó thừa nhận, thực sự là không còn gì để mà nói, lấy nhau được 6 năm thì mỗi năm trung bình 1 lần ( đấy là những lần mình biết), bố mẹ nó cũng không dạy bảo được nó, nói gì đến mình, nên mình sống bất cần, quan trọng nghĩ cho con cái thôi.


Lần thứ nhất nó đi họp lớp, khai nhận đi với con cave đó đã 2 lần


Lần thứ hai nó đi công tác về, không về nhà đi thẳng ra nhà nghỉ, xong tin nhắn vẫn để lại trong máy nên mình phát hiện ra ( nhắn số phòng nn cho cave)


Lần thứ ba nó đi liên hoan công ty, 1 giờ đêm về, vẫn tin nhắn số phòng cho con cave, và còn có 1 thằng cùng công ty gọi điện, mình nghe máy nó tưởng mình là con hàng


Lần thứ tư nó đi công tác tỉnh, mình phát hiện nó đi gái với 1 lũ cùng công ty, vì vô tình nghe trong điện thoại nó hỏi bọn kia đi chơi hay về??? có nghiã là " đi chơi" nhiều lần rồi, về hỏi, nó khai tuột, lại còn " những gì tôi làm tôi đã làm, sống được với nhau thì sống không thì ly dị" khốn nạn chưa?


Mình nên làm gì bi giờ nhỉ nghĩ lại đời sao có loại chó má như thế chứ?