me lấy chồng lần 2, có nên mang theo con trai ruột về cho ở cùng khi con đang tuổi ương bướng
Mình đang có chuyện rất rối bời mong nhận được tư vấn của mọi người, nhất là những ai từng có kinh nghiệm, trải qua hoàn cảnh như tôi. Chuyện là tôi là 1 bà mẹ đơn thân 38 tuổi, con trai 13 tuồi, tôi và cha cháu LH cách đây 5 năm, con trai ở với tôi, nhưng tôi vẫn cho cháu qua lại nhà nội và ba hàng tuần, thậm chí hàng ngày nếu rảnh và cháu muốn. do chúng tôi cũng ở gần nhau trong thành phố. Con trai tôi từ nhỏ đã là cậu bé cá tính, không ưa đòn roi, khôn trước tuổi và sống nội tậm, tình cảm, nhưng cũng vì tính này mà tôi khốn khổ trong việc dạy cháu, cứ hay phải nói to nhỏ, thăn thỉ ngọt nhạt, theo kiểu tôn trọng con, như lời cả nhà ba mẹ, các em tôi và nội cháu cũng nói là tôi tôn trọng con quá mức, nên cháu hay chây ì và có vẻ ít sợ mẹ.
Vì thấy con như vậy nên 2 mẹ con tôi dù ở nhà riêng, gần cơ quan tôi, gần trường học cháu nhưng tôi cũng đưa cháu về ba dạy học, ông bà nội rèn cặp vì cháu sợ họ, cháu răm rắp, nhưng lúc nào khi cuối ngày về nhà cháu cũng ôm mẹ nói con thương mẹ, mẹ là hiểu con nhất… nói chung nịnh mẹ rất tình cảm. (ông bà nội trí thức, mới về hưu, rảnh nên chăm cháu, coi ngó cháu học khi ở nhà chứ tôi đi làm, và nhà bên cạnh hay mê game cả nhà, suốt ngày game, con tôi hay qua đó xem họ chơi, tôi sợ cháu hư, con trai nhà họ cùng tuổi con tôi nhưng học hành kém vì mê game…).
Mọi chuyện cứ thế bình yên cho tới 5 năm sau, cháu học lớp 7 và tôi vừa lập gia đình mới với 1 người bạn cũ, vợ anh ấy mất, có 2 con trai 7 tuổi và 5 tuổi. anh có công việc ổn định, cách nhà tôi 8 cây số, gần nhà mẹ đẻ tôi. Anh tốt tính, siêng năng, 2 con của anh có ông bà nội và các cô ở gần bên đó chăm sóc dùm nếu có bận rộn.
Tôi lấy anh vì biết, hiểu con người đó từng tí, anh tốt tính, là người đàn ông tin cậy được. Song vấn đề bây giờ là tôi sẽ về nhà anh sống, cách nhà riêng, chỗ làm và nhà ông bà nội của con trai tôi 8 cây số. anh cũng nói tôi là đón con trai ruột về nuôi cùng trên nhà anh, cho cháu chuyển học trên đó luôn, với điều kiện là anh sẽ tham gia dạy giỗ, uốn nắn cháu như cha ruột. mà con tôi thì đang tuổi dậy thì, cháu từ nhỏ đã cá tính, ngang, và có vẻ hay lí sự. môi trường của cháu hiện nay ở với nội khá ổn, cháu học trường của em gái tôi dạy, tôi nhờ em gái theo sát từng cử chỉ, thay đổi của cháu để mà điều chỉnh kịp thời. buổi trưa về nhà riêng nấu cơm nghỉ ngơi, chiều 1 tuần 3 buổi đón cháu ở trường cho về nhà ăn cơm rồi con đi học thêm ở trường tiếp, tới 9h tối ba cháu tới trường đón về nội ngủ nghỉ. Cuối tuần nào hay ngày lễ tết, hè, cháu đều về ở với tôi, nếp sinh hoạt này có từ 3 năm nay, ngay từ khi tôi còn ở 1 mình, vì ba cháu dạy học cháu và rèn cặp nếp sinh hoạt…
Chồng sau cũa tôi cũng nói nếu cháu về ở hẳn đây thì chuyển học con lên luôn, mọi sự dạy bảo theo ý anh và tôi, còn nếu không thì cháu ở dưới nhà nội với ba như lâu nay, cháu sẽ ít qua lại hơn,v ì còn lo học hành (ông bà nội và ba ruột cháu cũng nói vậy, tức là họ nuôi luôn, lâu lâu mẹ con mới gặp nhau, cho con có tương tưởng ở luôn nah2 nội chứ cứ đi lại nhiều con tôi có ý trông chờ mẹ, hay đòi về mẹ.. học hành dạo này sa sút)
Tôi mới lấy chồng 2, sau 2 năm tìm hiểu và cho cháu làm quen với anh ấy. con tôi vui vẻ đồng ý cho mẹ lấy chồng để có người chăm lo khi đau yếu, vì tôi vốn cũng hay ốm vặt. Mọi thay đổi gì từ cs của tôi tôi cũng đều hỏi ý cháu trước, nói chung tôi coi con mình như bạn bè, cháu cũng thổ lộ kể với tôi nhiều chuyện về trường lớp. với ông bà hay ba thì cháu sợ, không kể. Ba cháu cũng vừa lấy vợ. thời gian chúng tôi có gđ mới vào dịp hè vừa qua thì cháu vui vẻ, không có xáo trộn nhiều về tâm lý. Bây giờ vào năm học, cháu lơ là, ông bà, ba nhắc nhở, rèn vào quy củ thì cháu khóc nói đòi về ở hẳn với tôi. Mà tôi thì biết môi trường cháu học trên nhà chồng mới của tôi không tốt, không ai chăm lo, rèn cặp.
Tôi lấy chồng cốt kiếm chỗ dựa tinh thần, khi đau ốm chứ chúng tôi thống nhất không sinh thâm con chung, cùng tập trung nuôi 3 con của cả 2 khôn lớn. anh đồng ý với ý kiến như vậy. Điều lo lắng mà tôi mong được nghe tư vấn lúc này là tôi liệu có nên đón con ruột về ở chung không, trong khi điều kiện ăn học cháu đang ở nhà nội rất tốt, tôi có cô em gái là giáo viên làm hậu thuẫn, theo sát con mình ở trường, còn ở trên nhà anh thì khác, xa cách đủ thứ, ông bà ngoại thì gần đó, nhưng cháu 0 quyến luyến nghe lời ông bà ngoại vì bố mẹ tôi hay la to, đánh, dạy bằng roi vọt kiểu xưa… , con học ở nah2 ông bà nội thì mẹ con tôi vẫn gặp nhau nhiều, chỉ có tối là không ngủ cùng..
(Nếu nói anh chồng tôi đưa 2 con anh ấy về nhà tôi ở cùng để tôi nuôi cả 3 thì không được,v ì nhà anh 1 mình anh con trai, 2 cháu nhỏ ở sát nhà bên với ông bà nội, các cô của chúng, điều kiện tốt với chúng, chồng tôi lại làm ở công ty gần nhà anh ấy, nên có sự thay đổi 3 cha con anh ấy là không được), tôi về trên đó mang con về lại cảm giác không an tâm với sự phát triển của con. Phải nói rằng 2 con anh ngoan, tự lập, con tôi thì lì, hay cãi nếu không đồng ý, cá tính, khi lên nhà vc tôi chơi cuối tuần hay hè vừa rồi là chúng cũng có cãi nhau, khi đi làm mỗi sáng tôi đều chở con về nhà riêng tôi, chiều lại chở về nhà anh.. .
Cả nhà tôi, bố mẹ và 2 em gái tôi ai cũng nói cứ để cháu ở nhà nội như lâu nay cho ba nó rèn, cuối tuần về mẹ chứ về tôi là nó hư, vì đang tuổi thay đổi tâm lý, mẹ lại ít nghiêm khắc như cha. Nhà nội cháu, ba cháu cũng nói vậy. (hồi hè ở với tôi có lần mẹ sai cháu không làm việc dọn cơm, mẹ nói, cháu phản ứng cãi rồi tự vác ba lô đi bộ 1 mạch 8 cây số từ nhà cha dượng lúc 8 giờ tối về lại nhà em gái tôi gần nhà riêng của tôi, và nhiều lần cãi cự mẹ nữa)
Nhưng bây giờ cháu học có vẻ không chú tâm, tha thiết khóc lóc nói cho con về ở luôn với mẹ, ở nhà nào cũng được miễn có mẹ. Tôi thì xót con, cũng nghĩ thôi thì đón con về ở cùng, chăm 3 đứa thì an lòng chứ cứ con khóc nói ở đi là tôi mất ăn mất ngủ, tinh thần sa sút. Tôi còn thậm chí nghĩ tới việc tạm thời nói chuyện với nhà chồng và chồng, đi về sống 2 mẹ con dưới nhà riêng, thậm chí vì con tôi có thể chia tay lần 2, để chọn sống với con thôi, các em tôi nói chưa tới mức nghiêm trọng như vậy, anh chồng tôi tốt tính.. Ai cũng nói tôi cứ mắng át con trai tôi và để nó ở nội, ba nó chăm, tôi chăm lo quần áo, sách vở, đóng học, ăn uống chơi với con khi cuối tuần là được. giờ ba cháu cũng có gđ mới, đang chuẩn bị đón thêm con với vợ mới.
Tôi có bàn với ông bà nội cháu là hay cho về ở thử 1 thời gian xem sao thì họ nói về là về luôn chứ 0 qua lại nữa. (vì thực ra hồi cháu học lớp 5 tôi cũng cho cháu về sống hoàn toàn với mẹ, nhưng cháu cũng cứng đầu,ít chịu nghe mẹ dạy học, hay vòi vĩnh nên tôi lại cho cháu xuống để ba rèn cặp).
Sơ sơ tình hình là thế, tôi chỉ sợ con tôi tuyệt vọng, khi mà cháu có mơ ước thật là đc ở hẳn với mẹ đẻ mà mẹ lại không cho, sợ cháu chưa hiểu hết ẩn ý mà mình dành cho con nên có hành vi tiêu cực, như vậy thì tôi ân hận chết mất. Tôi chỉ muốn biết động cơ con tôi cần ở với mẹ là gì, vì cháu về với mẹ thì tôi hay tỉ tê, nói chuyện chứ ít khi la mắng. giờ tôi phải làm gì đây, đón con về ở cùng nhưng ít dạy con được, hay cho cháu ở với ba, ông bà nội rồi mình lo lắng từ xa.
Tôi bối rối quá chừng, nếu ở ngoài ai không biết sẽ nói đón con về là hơn, nhưng trong nội tình nhà mình, con mình, nhà ông bà nội cháu khá giả, ông bà đàng hoàng, ba cháu cũng có trách nhiệm với con thì tôi nghĩ sự tư vấn của đồng nghiệp bạn tôi chưa hẳn chí lý trong trường hợp riêng của mình, Vậy tôi viết thư lên đây nhờ các mẹ, nhất là những ai có cùng hoàn cảnh, trải qua như tôi cho lời khuyên, xin cảm ơn vô cùng. Nếu có 1 điều ước thì tôi chỉ ước con tôi biết sợ mẹ, lành tính, tôi sẽ đón con tôi về nuôi với chồng mới và 2 em khác mẹ, rồi cùng chung tay nuôi con lớn. Còn nếu không được thì cũng ước có thể về lại sống 1 mình cùng với con ruột mình, trả lại anh ấy như xưa, tức là tôi sẽ thôi chuyện vợ chồng với anh, chờ con ruột tôi khôn lớn, có sự nghiệp thì mình tính sau. Cách nào đây, tôi thật sự rối bời. Xin cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự và sẻ chia. đang rất nong nhận được tư vấn. [-([-(:-S