Mẹ kế con chồng - chuyện muôn thuở, các mẹ vào chia sẻ cùng mình nhé
Ông chồng mình có con gái 25t với vợ trước và có 2 con với mình. Mặc dù con bé đó sống với mẹ, một tuần mới về nhà mình một lần nhưng mình cảm thấy ông ấy quý mến nó nhất đời, quý hơn cả mình và cả con trai, con gái của mình. Nó về nhà thì ông ấy nhẹ nhàng, ân cần, nó cãi lại thì ông ấy buồn...khóc...chẳng dám quát mắng nó bao giờ cả ( Mình cũng hơi thất vọng về điều này vì bố sợ con như vậy hơi bất lực thậm chí mình thấy hơi bị hèn). Đặc biệt là 2 đứa nhà mình thì ông ấy quát nạt rất kinh nhưng riêng con bé kia về thì lúc nào cũng nhẹ nhàng và tuơi cười. Nhiều khi mình cũng tự an ủi mình là ông ấy thương nó vì từ nhỏ nó sống với mẹ, không có bố nên thưong nó nhưng mình vẫn ấm ức vì mình có cảm giác ông ấy yêu nó nhất trong cuộc đời này. Ông ấy quyết định cho nó tiền làm vốn mà cũng không thông qua mình, chỉ thông báo khi sự việc đã rồi, mình thì cũng chẳng có ý kiến gì nhưng nói chung mọi việc ông ấy đối xử với nó là do một mình ông ấy quyết, chán lắm. Dù gì thì tài sản của gia đình mình cũng là của chồng,công vợ, chắc chắn là nếu hỏi ý kiến mình một câu cho có chắc mình cũng chẳng bao giờ từ chối. Thế nhưng đằng này toàn tự quyết. Nó về có lúc không chào mình, mình nhắc nhở ông ấy thì ông ấy toàn nổi khùng lên và bênh nó chằm chặp, chán quá các mẹ a. Nếu bây giờ mình mà nặng nề bằng cách là không nói chuyện với nó nữa, gây căng thẳng, nó về thì mình đi chơi, tránh mặt thì lại mang tiếng mẹ ghẻ, con chồng. Mình chẳng biết nên thế nào nữa, các mẹ có ai rơi vào hoàn cảnh đó ko cho mình lời khuyên với nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.