Thời nào cũng có những mảnh đời trắc trở ,để rồi số phận lại đẩy nhũng mảnh đời ấy ghép lại với nhau.Vậy cuộc sống của nhũng gd này thể nào nhỉ ,chắc chắn sẽ có không ít những khó khăn vất vả và cả những oan trái cay đắng nữa.Cách đây 4 năm trên VTV1 của đài THVN ,chuyên mục người xây tổ ấm có cuộc phỏng vấn anh Đ ,một người đàn ông sau khi vợ mất đã, ở vậy nuôi con ăn học và 5 đứa con của anh ta đều đỗ đại học.Quả đúng là" tấm gương trong sáng khiến nhiều người phải ngắm nhìn" ?Nhưng có phải như vậy không? hoàn toàn sai .Sai ở chõ anh ta không những đã lấy vợ ngay sau khi vợ mất chưa đầy năm và người vợ mới của anh ta sống vô cùng cực khổ trong quãng thời gian ở chung.Anh ta có tới 5 đứa con đứa lớn lúc đó học cao đẳng ,đứa bé nhất mới đầy năm.Chị là bs TTYT, có 1 đứa con riêng ,anh ta hành hạ thằng bé đến khổ ,ngồi ăn cơm là anh ta mắng chó chửi mèo,bắt nó đổi họ.v.v.v Còn 5 đứa con của anh ta thì hành chị ,chúng nói trống không với chị ,làm những gì chúng thích và coi chị chẳng ra gì .Đứa lớn lấy chồng ,tay chị đeo vào cổ nó chiếc dây chuyền (tiền của chị)vào tay nó chiếc nhẫn.nhưng nó bảo đấy là của nó phải được nhận . Sau 3 năm chung sống, cực khổ quá chị đành ôm bụng (5th) ra ở riêng chị có đất và dựng một ngôi nhà nhỏ cách nhà anh ta 3 km .Từ đó đến khi sinh con anh ta không đoái hoài tới chị nữa và những đứa con anh ta cũng chẳng thèm nhìn tới đứa em cùng cha khác mẹ kia.KHi biết nhà đài về quay và phỏng vấn anh ta ,chị có gọi điện cho PTN là ngươì dẫn ct phản đồi thì PTN trả lời: CT chúng em đã làm rồi tốn kém lắm ,bây giờ không phát thì... thôi có sao em xin lỗi chị .Vậy là mọi người trong cả nước được biết đến MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TUYỆT VỜI. Các con của anh ta khóc lóc : KHỔ thân bố cháu, gà trống nuôi con suốt 15 năm qua,chúng cháu mong rằng bố sớm tìm được người cảm thông với hoàn cảnh ,chăm lo cho bố cháu vì bây giờ chúng cháu cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:Laughing::Laughing::Laughing::Applause:
Thực ra là do cách sống có chấp nhận được hay không thôi, từ tình cảm...