Anh chị ơi, e năm nay 22t và gần như ngần ấy năm trời e phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, chửi, lăng mạ xúc phạm mẹ hằng ngày. Ngay cả 2 chị em em cũng bị bố chửi không ra gì. Mẹ e đã ngủ riêng vs 2 chị em em từ khá lâu, cách đây cũng fai 5-6 năm. Về vđề sinh hoạt vc thì bố mẹ e k có j vì e thấy bố e cũng có vẻ k fai ng ham muốn cao nên cũng k ngoại tình hay đòi hỏi ở mẹ e. Chỉ cái là bố e kẻ rượu chè, lô đề nên thần kinh k ổn định. Từ hồi e còn bé , bố e đánh mẹ e ầm xóm. E với chị em lúc đấy khóc, gần như sợ hãi kinh khủng chỉ muốn chết đi thôi. Bố em còn hay kiểu đay nghiến, nửa đêm gọi bắt mẹ e xuống nhà ngồi nghe chửi. Lôi hết chuyện ngày xưa ra chửi, chửi cả ông bà ngoại em, các bác, cả các anh chị em ruột của bố em đằng nội cũng bị chửi k thương tiếc. Bây giờ là 3h sáng, em k thể chịu đựng nổi bố em bắt mẹ e xuống rồi chửi, em thề em bị chửi k sao nhưng thử nhìn cảnh mẹ mình bị chửi, ngồi im , mặt thì mệt mỏi vì đi làm cả ngày . Em tính ra trường vào sài gòn làm , chứ e k thể ở thêm được nữa nhưng cũng đag lo bố em cục tính, k cho đi. :(
Anh chị ơi, rất nhiều các bác cũng như em mong muốn mẹ e li dị bố em để sống thanh thản, mà mẹ e tính nhu nhược thành ra k giải quyết đc cái gì, mà bh em rất bức xúc, sống k hạnh phúc. Bây giờ em làm những gì để mẹ e li dị với bố e. E nghĩ giải pháp khuyên mẹ e là k thể vì đã khuyên từ rất lâu rồi. A chị cứu e vs mẹ e với. :((