Em năm nay 25t, cha e bỏ mẹ con e từ lúc e mới 1 tháng tuổi. E sống với ông bà ngoại, mẹ e, mấy cậu và mấy dì. Cả nhà ai cũng thương e, ông ngoại đưa đón e đi học 12 năm trời. Sau khi e học xong đại học, e đi làm cho cty rượu. Nhưng thời điểm đó bà ngoại và mấy dì e bị thiếu nợ. Mẹ kêu e cố gắng gởi tiền về nhà giúp đỡ bà ngoại và mấy dì. Lương nhân viên văn phòng chỉ trên dưới 9 triệu, mà nợ ở nhà thì trên 500 triệu, biết khi nào mới trả hết? Thế là e k làm nhân viên nữa, e hoc DJ và đi làm DJ. Lương e 1 tháng trên 20 triệu..( Đó là về công việc của e ). E xin nói về chuyện tình cảm của e luôn vì cũng có liên quan. E và bạn trai e quen hơn 5 năm rồi, gia đình 2 bên đều biết, nhiều lần tính tới chuyện cưới xin nhưng vì chưa có nhiều tiền nên nhà bạn e sợ mất mặt mà chưa bước qua nhà e. Rồi thời điểm gia đình e khó khăn, e quen được a đó ở nước ngoài, e cứ nghĩ thôi thì hi sinh lấy chồng nước ngoài để giúp gia đình. Rồi thì tìm hiểu, e và a đó cũng có cảm tình với nhau, ảnh đòi về ra mắt gia đình e. E nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết, sau khi về nhà e thì ảnh hẹn 1 năm sau mới cưới vì hiện giờ chưa có tiền, vì chưa có giấy độc thân...Rồi v..v....những chuyện khác nữa mà e nhận ra là e không thể giao cuộc đời mình cho người như vậy. Còn a bồ cũ của e thì vẫn mong e quay về. ( Trong thời gian đó ảnh có quen 2 đứa và chơi ma tuý đá, và mẹ e biết chuyện đó ) Khi e kể cho bạn trai cũ của e nghe chuyện của e thì ảnh nói a muốn làm lại từ đầu, 2 đứa sẽ cố gắng làm và lo cho cuộc sống ( còn nợ của gia đình e thì không che giấu nữa mà nói ra cho bà con dòng họ giúp đỡ )...Sau khi nợ nần được giải quyết xong, e nói với mẹ chuyện của e. àh, trước khi giải quyết chuyện nợ là mẹ phát hiện e không làm văn phòng nữa mà làm DJ và mẹ bắt e về nhà. E tâm sự với mẹ, nói với mẹ...thì mẹ chửi e nào là con gái hư, làm cái nghề k ra gì...nứng lồn hay sao mà quen 2 thằng? Rồi bắt e ở nhà đợi người bên nước ngoài về cưới k cho lấy bạn trai cũ của e ( dù gia đình người ta đòi lên nhà e nói chuyện ) với lý do la muốn nở mặt nở mày, muốn e đi nước ngoài. Dù e nói tính tình của người bên nước ngoài k tốt bằng bạn trai cũ của e nhưng mẹ vẫn muốn e đi nước ngoài. Mẹ còn nói qua tới bên đó 2 ngày sau m li dị m làm gì tuỳ m. ^^.....2 tháng trời e k được ra khỏi nhà, muốn mua gì, ăn gì mẹ kêu xe ôm đi mua, mẹ k cho e đi vì mẹ nói là mẹ sợ e đem lồn đi tìm trai...( nghe mà rớt nước mắt ) Giờ e phải làm sao hả cả nhà? Mong mọi người cho e ý kiến ạ!!!