Em là thành viên mới của diễn đàn bởi sắp thành mẹ đơn thân, e cũng hay đọc các tâm sự và những lời khuyên từ các chị trên diễn đàn. Em có một lăn tăn nên muốn nhận được sự chia sẻ từ các bạn, các chị. Nếu kể ra thì là 1 câu chuyện rất dài vì anh là mối tình đầu của e và kéo dài tới tận bây giời (đã hơn 7 năm rồi). Trong thời gian dài đã có nhiều chuyện sảy ra, có những chuyện của riêng anh mà e biết và quyết định của e là không thể lấy anh, nhưng bây giờ thì e đang trong mình giọt máu của anh (đây là sự tự nguyện của cả e và anh), không ràng buộc bởi bất kể thứ gì khác. Em có công ty riêng, có thu nhập khá, có đầy đủ vì thế con không phải là lý do để e đòi hỏi bất kỳ cái gì từ anh ấy. Sau khi biết có bầu, e gặp a ấy và nc cho rõ ràng, thắng thắn, e chỉ muốn biết anh ấy có nhận đứa bé này không ? để sau này e còn biết cách dạy con có cha hay không có cha vì e không muốn sự lằng nhằng hnay ảnh hưởng đến tâm sinh lý đứa trẻ sau này, nó sẽ suy nghĩ và phát triển lệch lạc. Anh ấy nhận con và nói sẽ chăm sóc, dạy dỗ nó sau này. Còn riêng về e, nhận hay không nhận với e không quan trọng, em chỉ cần biết như thế là đủ, biết để có thể dạy con sau này, nó có thể nhận cha nó nếu nó muốn. Nhưng mấy hôm nay, e lại suy nghĩ, có lẽ sau này không nên cho con nhận thì tốt hơn, bởi e muốn 1 cuộc sống bình yên, không muốn lằng nhằng trong 1 mối quan hệ, trọng chuyện tình cảm, con cái. Anh ấy cũng sẽ có gia đình, cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, e không muốn lúc đó mình nằm trong mối bòng bong, mình trở thành 1 người không ra gì (thực tế thì e đâu cần cái gì từ anh ấy, e có đủ điều kiện để không liên quan, để tránh xa chuyện này) nên muốn dứt khoát thắng thắn không liên quan gì tới anh ấy hết. E sợ những chuyện lùm xùm trong tình cảm lắm, vợ này con kia, sợ những thứ đáng ra mình có thể tránh được. Em suy nghĩ như thế có đúng không các bạn, các chị ? Mong nhận được lời giải đáp từ các bạn, các chị.