Các mẹ tư vấn giúp em ca này với. Chuyện của em trai em (tạm gọi là H) thế này:


- Năm nay H 24t, yêu 1 cô bé kém 1 tuổi. Cùng học Bách Khoa.


- Chưa đem về nhà giới thiệu lần nào. Chỉ có mẹ em là gặp 1 lần, vì hồi năm nhất dẫn 1 đám bạn về quê chơi, có cô bạn này.


- Lúc biết H yêu cô bé này, mẹ em cật lực phản đối vì:


+ Bị bệnh. Bệnh gì ko biết, chỉ biết là mỗi lần xúc động mạnh (vd như bà ngoại mất) là lên cơn đau đầu -> đập đầu vào tường cho đỡ đau :Worried: Theo như lời H thì 1,2 năm nay ko thấy bị nữa, nhưng ai dám chắc được, hic.


+ Cô bé đó là con cả trong gia đình 5 anh chị em. Bố mẹ ly dị, 5 đứa con đều ở cùng mẹ, gia đình khó khăn. Mẹ e sợ em trai sau này phải gánh vác nặng >_<


+ Quê Quảng Ngãi (em xin lỗi nếu có mẹ nào quê ở đây) Mẹ em ko ưa giọng nói, và em cũng ko hiểu vì sao mẹ ko thix những người vùng đó :Worried:


+ Từ lúc quen cô gái này đến giờ, mẹ em đã phát hiện khá nhiều phi vụ H nói dối lấy tiền đóng học, lấy hộ khẩu gia đình mua xe trả góp cho cô gái kia, mu axe đạp cho em cô gái kia đi học…Mẹ em kết luận cô gái kia lợi dụng H.


- Vài tháng trước cô gái ấy nhắn cho em thế này:


+ Tin 1 "Nhờ chị chuyển tin nhắn này đến mẹ chị. Em cám ơn!"


+ Tin 2 "Chào bác. Con là L. Đầu tiên con xin lỗi Bác nếu tn này làm Bác ko vừa lòng. Con vừa được nghe anh H nói là Bác ko muốn anh H quen con. Lau nay con cứ thắc mắc tại sao quen nhau lâu mà anh H ko dẫn con về nhà chơi, bây giờ con đã hiểu. Con cũng đã biết lí do bác ko muốn anh H quen con. Con xin được phép nói với Bác vài lời: từ lúc quen anh H tới giờ con ko hề có ý nghĩ gì khác ngoài tình yêu thực sự. Lúc anh H quen con tới giờ anh thay đổi tốt xấu thế nào thì con nghĩ bản than anh là người hiểu rõ nhất. Xin lỗi đã để bác phải bận tâm bấy lâu nay. Con quyết định từ bây giờ sẽ rời xa anh mãi mãi. Mọi người đều có lòng tự trọng của mình, và bản thân con cũng vậy. Mặt khác con ko muốn vì con mà anh H làm bác buồn lòng. Con nhắn tin này để Bác yên tâm ko lo lắng nữa. Chúc bác và gia đình hạnh phúc!”


Nhưng thực tế là đến giờ vẫn quen H.


- Gần đây nhất, mẹ em đã ra tối hậu thư cho H “Hãy ghi nhớ điều này: nếu con yêu và cưới nó, mẹ sẽ vĩnh viễn cắt đứt tình mẹ con. Mẹ chết, con ko được thắp dù chỉ 1 nén nhang. Mẹ ko dọa con đâu. Mẹ sẽ ghi vào di chúc để mọi người cùng biết mà thực hiện. Bắt đầu từ ngày mai, hãy tự thu xếp cuộc đời của con”.


H tâm sự với em, bảo sao lúc nào mẹ cũng bắt làm theo ý mẹ. Em chỉ có đứa em trai duy nhất, thấy nó buồn cũng tội.


Hic hic, các mẹ cho em lời khuyên nên làm thế nào bây giờ??