hok biết mẹ chồng của mấy mẹ ra sao chứ mc của mình thì nản toàn tập .số là trước kia mc nói gì chồng mình cũng đều nghe theo cả nhưng bây giờ thì ngươc lai .vậy là bà đi rước tatcar các loại bùa ngải về cho con trai bà trong đó có mình nữa nhưng mà mình ko giữ trong người vì chẳng biết bỏ đâu thế là gửi luôn cho chồng giữ giùm luôn vậy là từ hôm đó trở đi ko đêm nào mình ngủ được hết . ngủ đến nủa đêm vậy là linh cảm mình như có ai đó tới đánh mình hay lả hù vậy là thức luôn tới sáng ,sau 3 hôm sợ quá hok dám nằm ở ngoài ngủ nữa . lúc đó cũng hok biết jif tới bùa ngải cả ,sợ quá nên lên nói vớ mợ mình thế là bà dẫn mình đi chùa .mới vào thầy phán luôn mình 1 câu " nhà ngươi bị ngải rồi ,tối ngủ như có ai hù phải hok "y choc luôn mấy mẹ ơi .rồi thầy kể ra lả làm sao mình bị nói chung tất tần tật .thế là mình phải đi giải hêt 3 tháng ròng rã ,trong 3 tháng đó ko làm ăn gì được hết ,buôn bán lỗ ko ngóc đầu nổi .bây giờ tới rằm tháng 7 này chuẩn bị mc mình rước về tiếp nữa .rước về cho con trai bà nghe lời bà để về đánh mình .hum giờ đã chuẩn bị đi rồi .hok biết các mẹ tin hok chứ mc tôi chắc chắn 100% là như vậy ý