Tình hình là ban đầu mình thấy ba má chồng mình cũng được, mỗi tết về thăm mình lại càng thấy không vừa ý ba má chồng tí nào.
Nói sơ qua thì mình và ba má ruột sống ở SG, chồng thì dân miền Trung ( ôi cái miền trung gia trưởng thần thánh )...:-$
Mỗi Tết đến thì mình lại phải về quê ăn tết. Thực ra gia đình mình gốc người Huế nên cứ nghĩ tư tưởng là nặng lắm ( sau đó thì thấy chả là gì so với nhà chồng )
Gia đình mình thì sống theo kiểu: chồng tự lo việc bên nội, Vợ tự lo việc bên ngoại. Nếu biết lo thêm bên còn lại thì sẽ được khen rất nhiều ( hiếu thảo, sống biết điều), và không bao giờ ba má ông bà nhắc nhở là " tụi bây phải lo cho ba má ông bà...". Chỉ là để tất cả tự nguyện và ba má đối xử với ông bà để làm gương cho tụi mình. Nói chung rất thoải mái, không áp đặt và sống rất tình cảm.
Thế mà nhà chồng mình, khi mình mới bước về làm đâu năm thứ 2 ăn Tết, mở miệng ra là :
1. Tụi bây xây nhà xong ( năm nay tụi mình sẽ xây nhà mới ở SG), đem ông bà nội vào mà nuôi. Câu này mình thấy nó kì kì, mình tự hỏi " ủa, ba má k lo dc cho ông bà hả, ba má ổng bả mà ổng bả bảo đem gởi vô Sg cho mình chi".
2. Có dâu rồi thật khỏe, sướng quá. Câu này là câu tâm đắc của má chồng và dòng họ chồng. Ăn xong là xả đó, cái mình lui cui dọn, cả nhà ngồi ăn trái cây sung sướng và bonus cho mình thêm câu đó.
3. Hễ cứ mở miệng ra là lại: dâu phải lo này, lo nọ, phải gởi tiền, phai gọi dt, gọi là gọi riêng, chứ k được gọi cho má rùi bảo là đưa qua cho ba nói chuyện. Ôi đê mama. Kết quả là e giận, e chả thèm gọi cho ai. LOL
4. Động tí là động chạm ba má em. Lúc thì bảo " làm dâu khổ là chuyện dĩ nhiên, má con khổ vì ba con ( ơ biết cái gì mà nói).", rồi lại " Tết bảo ba má con, người thì trông nhà ba má còn, người thì qua nhà tụi con mà trông ( nhà cách nhau 25km), ". Thật em nghe nhựng câu này e thấy nó vô duyên và nông cạn dễ sợ...
Chỉ sơ nhiêu đó thui.
E nói ra thì chồng bảo e khó tính, mà e thấy vô duyên thật. E kể cho ba má bạn bè e nghe, chưa có ai nghĩ tốt về những câu mà ba má chồng e thốt ra - trừ chồng em =)))))))))).
Ôi nhà chồng thần thánh !!!!!
Em thì sống theo kiểu rất công bằng, em không có bao giờ chịu khuất phục cái kiểu cổ hủ làm dâu của VN. Em cũng xinh đẹp, học giỏi, gia đình đàng hoàng, em tự đi làm nuôi được bản thân. Ông bà nhà em , em tự lo, e chả nhờ ai. Nên nhà chồng có la làng, chê bai hay vô lí e cũng kệ, thực ra họ chả làm gì được em.
Mọi người có thấy e bị khó chịu không, chứ chồng e cứ bảo e nghĩ xấu cho gia đình chồng. Nản ghê !!!!