Em mới sinh con, MC lên trông em bé.


Hôm nay MC vừa nói chuyện nửa đùa nửa thật liên quan đến việc xây lại nhà cho BMC ở quê. Bà nói là mỗi con góp 50 triệu để ông bà xây nhà (chồng em là con thứ)


Hoàn cảnh:


- Nhà ông bà hiện tại tương đối rộng rãi nhưng là nhà 1 tầng, diện tích ở khoảng hơn trăm m2 . Thoải mái cho ông bà nhưng khi có con cái cháu chắt về đầy đủ thì cũng hơi chật. ông bà muốn lên tầng 2


- VC em hiện tại đang ở nhờ nhà BM vợ (ở riêng). Lương chồng em mỗi tháng chỉ được 4 triệu (thấp hơn lương em nhưng gia đình chồng lúc nào cũng nghĩ chồng nai lưng ra nuôi gia đình :-( )


Hỏi: Em phải trả lời ý dò hỏi của bà như thế nào? Nhờ các mẹ tư vấn giúp. Thực lòng nếu có nhiều tiền em cũng không tiếc gì BMV cũng như BMC nhưng bọn em thấy còn quá nhiều việc phải lo. hic


(MC em là người khá đáo để và tương đối ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ con mình tốt, giỏi còn người khác kém nhưng mà VC em lại đang nhờ bà trông cháu (lúc nào bà cũng dọa phải về quê chăm chồng)).