Mẹ chồng và sự riêng tư trong phòng riêng của hai vợ chồng.
Em đã lấy chồng được 1 năm rưỡi, đang mang bầu 9 tháng và còn vài ngày nữa là đẻ. Em sống cùng bố mẹ chồng. Tất nhiên sống cùng bố mẹ chồng thì không bao giờ thoải mái. Mẹ chồng e là người tốt, rất quan tâm con cái nhưng nhiều khi lại quan tâm môt cách thái quá, tính đồng bóng và khi không vừa lòng một cái gì đó (ở em) thì có thể nói ra cho hết tức thì thôi ( đôi khi bao gồm cả những lời rất khó nghe). Em xin kể một vài câu chuyện giữa em và mẹ chồng, mong các chị chỉ giúp em nên làm gì.
1. Chuyện mới nhất là sáng nay, em đang ngủ. Thật sự sắp sinh rồi nên em hay buồn ngủ và muốn ngủ dậy muộn một chút. Em nghe thấy tiếng dép mc em đi lên trên tầng nhưng em ko nghĩ là vào phòng em. Em cứ ngủ. Mc em gõ cửa rồi chưa kịp chờ em ra mở cửa đã đùng đùng vào phòng em luôn rồi nhắc nhỏ linh tinh. Lúc đó em đang mặc 1 cái váy ngủ mỏng tang nên vì quá bất ngờ đành chạy luôn vào phòng vệ sinh để trốn. Thật sự em rất khó chịu kiểu như thế. Có thể sẽ có chị hỏi em tại sao ko khóa cửa phòng, em xin trả lời rằng đã rất nhiều lần bố mẹ chồng em nói với em rằng em ở nhà thì không được khóa cửa và đóng chặt cửa, chỉ được khép hờ của thôi. Em không khóa cửa nhưng cứ thế này em khó chịu quá, lúc nào cũng trong tình trạng thấp thỏm "ngóng chờ" xem mc có lên ko.
2. Tủ quần áo trong phòng em thì không có khóa tủ. Điều này rất bực mình vì mc e là người rất hay lên xem xét những đồ trong phòng em. Em chỉ biết được điều đó khi 1 lần mẹ chồng em phàn nàn vì đống váy của em treo trong tủ sao trẻ con thế. Rồi mỹ phẩm, nước hoa trên bàn phấn của em và trong ngăn kéo, mc cũng tự động sắp xếp dọn dẹp lại theo ý mc mặc dù em ko hề để nó bừa bộn. Lần gần đây nhất, mc e phàn nàn cái áo lót của em sao độn dày thế, sao mà thở nổi. Rồi sao em lắm cái lót silicon thế, mua lắm mặc dù đó là do e mang từ nhà em sang.
3. Sữa tắm của em khi em ko có nhà thì mc tự động đổ thêm nước lã vào làm cho sữa tắm loãng toét ra pải đổ đi.
4. Ba mẹ em mua thịt nhím biếu bố mẹ chồng. Bố chồng em thích ăn, còn mc e thì chưa bao giờ ăn. Mọi chuyện chẳng có gì nếu ko có 1 lần, mc e xào lại thịt và nói oang oang với cả nhà là : "Sao giống mùi hôi nách thế".
Đây chỉ là 4 câu chuyện mới nhất trong hàng chục câu chuyện mà em thấy khó chịu ở mc từ hồi mới cưới đến giờ. Thật sự em ko ghét mc nhưng nhiều khi mc e quá đáng em ko chịu nổi, và bây giờ thì đành tâm sự ở wtt.
Em năm nay 22 tuổi, kinh nghiệm sống còn chưa nhiều. Em đang mang bầu 9 tháng, còn vài ngày nữa là đẻ. Em mong nhận được lời khuyên từ các chị trên wtt. Vì em sợ sau khi em đẻ, mc e sẽ còn can thiệp nhiều hơn về sự riêng tư cũng như cuộc sống của vợ chồng em cũng như con em. Em lo lắm.