em mới kết hôn, chưa thể hòa nhập được với cuộc sống, cách sống nhà chồng nên stress lắm các chị ạ.


MC và em gái chồng (đã kết hôn rồi) của em thường xuyên vào phòng riêng của vc em để ngủ, xem tv, ngồi chơi vu vơ....


lúc có vc em ở nhà đã đành, khi vc em đi làm cũng vào nữa. lúc mới cưới xong, một lần trc khi đi làm em vô tình khóa cửa phòng thì bmc nói là toàn người nhà sao phải khóa phòng, cứ để đấy nhỡ lúc có việc cần còn vào ??? có vật gì giá trị sợ mất thì cứ cho vào tủ khóa vào :0


cả ngày đi làm, có buổi tối 2vc ở nhà, muốn tâm sự tc cũng khó nữa. rồi cả tuần đc ngày nghỉ ở nhà thì mc và em chồng em cứ ra vào xoành xoạch làm em muốn làm gì cũng mất tự nhiên. hix. em nói với chồng thì anh ấy bảo từ ngày xưa(chưa có em) đã thế rồi, không thay đổi đc đâu.


em phải làm thế nảo, nói thế nào để tìm lại được tự do và khoảng trời riêng của mình. có ai giúp em với.