Chào mọi người, em và chồng em đã lấy nhau được vài năm nay. Cuộc sống hiện tại của em vô cùng hạnh phúc. Trước đây, em vẫn sợ sệt về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vì em thấy nhiều trường hợp mẹ chồng nàng dâu không thể sống chung hòa thuận với nhau nên ngay khi về ra mắt nhà bố mẹ chồng em vô cùng sợ sệt, sợ mẹ chồng không ưng em. Nhưng thật sự là bà vô cùng niềm nở, nói chuyện nhiệt tình, vui vẻ. Trong bữa cơm gắp đồ ăn cho em liên tục. Nhờ vậy mà em dần thả lỏng bản thân hơn vì em biết được mẹ chồng là một người hiền lành, biết thấu hiểu. Từ ngày về làm dâu, em vẫn dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi làm. Đến khi đi làm về thì cơm nước đã được mẹ nấu sẵn chỉ chờ hai vợ chồng em về ăn cùng. Những lúc rảnh rỗi bà thường tâm sự với em , chia sẻ kinh nghiệm làm vợ, làm dâu của mình. Năm đầu tiên đón Tết cùng gia đình chồng, bà cũng động viên em vì sợ em vẫn chưa quen lần đầu đón Tết với gia đình chồng. Rồi những ngày cuối tuần mẹ lại rủ em cùng đi spa thư giãn với lý do : “ Cho hai bố con nhà ông ý tự nấu ăn với nhau, mẹ con mình phải đi làm đẹp.” May mắn vì em đã gặp được một người mẹ chồng lý tưởng, yêu thương con dâu như vậy. Nên là cuộc sống em luôn vui vẻ, không xảy ra một cuộc cãi vã nào giữa mẹ chồng nàng dâu cả. Chồng em nhiều lúc còn kêu mẹ cưng em quá, cưng hơn cả con trai ruột của mẹ. Bà luôn tự hào khoe với họ hàng , hàng xóm về em khiến cho nhiều người còn cứ nghĩ em mới là con ruột của mẹ mọi người ạ. Chục năm nay vợ chồng em vẫn sống rất hòa thuận , luôn hiếu thảo với bố mẹ, ông bà cũng giúp em chăm các cháu nhiều, không hề xét nét gì em cả. Chính vì thế mọi người ạ, phụ nữ hơn nhau không chỉ ở tấm chồng mà còn cả mẹ chồng và gia đình chồng. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã gặp được chồng em để rồi có một người mẹ chồng tuyệt vời đến như vậy!

