Chuyện là thế này, đợt Tết vừa rồi mình về quê chồng ăn Tết, mẹ chồng có nói là năm ngoái mẹ tôn bát hương cho 2 đứa em chồng ở chùa trong làng, năm nay mẹ tôn cho 2 vợ chồng mày. Thế rồi mùng 4 Tết bà bảo 2 vợ chồng ra chùa lễ, gửi tiền lễ cho nhà chùa để ngày rằm mùng 1 sư thầy thắp hương hộ. Nói thật mình vô sư vô sách, chả tín ngưỡng cũng chả lễ bái gì nên nghĩ thôi bà muốn làm để yên tâm thì cũng không sao. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình.
Thế rồi bẵng đi từ đó tới giờ, vừa em chồng mình điện bảo là mẹ tôn bát hương cho chị ở Phủ Dày, bảo chị về lễ. Mình thấy thật buồn cười vì bà mới điện cho mình 2 hôm trước, hai mẹ con cũng vẫn điện thoại liên tục, trung bình tuần 1 lần sao bà ko nói gì mà giờ lại bảo em chồng nói với mình. Thứ hai là sao bà lại tôn bát hương cho mình ở nhiều nơi vậy để làm gì? Mình dân kỹ thuật, mọi thứ mình tin vào khoa học kỹ thuật chứ mình không tin vào cúng bái. Vì vậy khi thấy mẹ chồng lập bát hương cho mình ở nhiều nơi mình lại thấy khó chịu. Đang định chiều về bảo chồng điện cho mẹ xem thế nào. Mình ở HN mà bà cứ nay lập bát hương chỗ này, mai đi chỗ khác rồi bắt con về lễ, mình còn công còn việc, còn con cái, chồng thì thường xuyên đi công tác xa nhà...