Xin mod và min cho e 1 lô để xây kho lưu trữ những kỷ niệm về mẹ chồng và gia đình chồng.
1/ muốn kế hoạch để tích lũy rồi mới sinh con. Vk ck e cứ lần lữa mãi chuyện bầu bí các mẹ ạ. Nhà ck e thì thúc giục nhiều. Vào 1 buổi tối đẹp giời, ck e hùng hồn tuyên bố với bmẹ ck rằng e bị vô sinh ^:)^ . E chửa hiểu chuyện gì, tý lăn ra ngất. Nhg lão bấm nhẹ vào tay e, ck e là ng hay ngoắt nghóeo và rất thương vợ nên e cứ kệ. Sau đó thì chắc chả kể các mẹ cũng đoán đc. Đêm về phòng e nằm chuẩn bị khóc thì lão sấn vào, trình bày lý do là để hoãn binh. E tế cho trận lên bờ xuống ruộng, sao ko tự nhận mà đổ lên đầu vk? Lão bảo 2 ông bà huyết áp cao, ck nhận khéo to chuyện. Nhg với tính cách và nếp sống hiện đại như tây của bmẹ ck thì chắc vk ko phải thiệt thòi đâu. E tạm tha!
Trưa hôm sau em đi cày về, phi vào bếp nấu cơm với mẹ ck. Đang ngồi chờ nồi canh ninh trên bếp, mẹ ck e tự nhiên bảo : "mày cắt mẹ chim thằng ck mày đi, ko sau nó giở chứng chết ra mà bồ bịch thì nhục 1 đời con ạ. Rồi kiếm xem có đứa nào đầy năm đầy tháng cứng cáp thì xin về mà nuôi cho có chỗ dựa về già. Haizzzz đến khổ". E tý phọt ra cười các mẹ ạ. Mẹ ck e nhiều chuyện hay ho lắm. Rồi e sẽ từ từ kể với các mẹ.