Mẹ chồng thì quá khéo léo, chồng thì nghĩ vợ vừa đoảng vừa lười
Hôm nay buồn quá nên đành lập một cái nick mới vào tâm sự và muốn tìm sự chia sẻ từ mọi người.Vc mình lấy nhau đc hơn 2 năm và đã có 1 bé trai hơn 1 tuổi. Trc kia thì rất yêu nhau n từ khi có con thì rất hay lục đục cãi vã. Chồng mình thuộc tuyp ng cầu toàn, yêu con, nên muốn cái gì làm cho con cũng phải thật hoàn hảo, cẩn thận. Mình thì mới có con lần đầu nên còn lóng ngóng, nhiều khi con bị muỗi đốt cũng bị chồng mắng, con đói, con no, con lạnh, con ốm, con trớ... Cái gì cũng bị chồng hỏi tội, vừa buồn lại vừa mệt moỉ. Tất cả đều quy cho mẹ vụng, đoảng, k biết chăm con. 2 vc lại ở cùng bố mẹ chồng nên càng nhiều stress. Mình đi làm, con ở nhà bà nội trông. Trong mắt mọi ng, bmc và cả chồng mình thì mình rất sung suơng vì con có bà nội chăm, lại đc làm gần nhà n thực tế thì còn vất vả hơn nhiều khi trưa phải tranh thủ về cho con ăn, ngủ rồi sấp ngửa đi làm k 1 giây phút nghỉ ngơi. Chiều đi làm về mình lại tắm rửa cho con, cho con ăn, trông con cho bà nội thổi cơm, giặt giũ, ru con ngủ, rửa bát đũa của con và của gd chồng ăn xong (nhà có em gái chồng n nó k làm). Chồng mình thì luôn nghĩ là mình k biết giúp đỡ mc làm việc nhà và sướng quá k phải làm gì nên luôn trách mình k làm tròn bổn phận con dâu khi chưa thổi cơm cho bmc. Mc em thì quá khéo, trc mặt mọi ng và con giai thì luôn chứng tỏ là ng hi sinh vì con vì cháu còn con dâu k có tích sự gì. Nếu mình vào thổi cơm cùng thì bà tỏ thái độ khó chịu và luôn đuổi mình ra trông con để bà làm rồi bà lại kể lể là bà phải thổi cơm. Mình cho con ăn, con lười ăn nên mè nheo khóc thì bà đứng cạnh chê: nào ở nhà với bà thì ăn thun thút, cháo mẹ nấu lỏng/đặc quá, ở nhà chơi với bà ngoan chả cần mẹ( kể khắp xóm)... Mình đẻ xong yếu đi nhiều, cả ngày đi làm trưa k nghỉ trưa, tối nào mệt quá chẳng may ngủ thiếp đi k phụ bà nấu cơm là sẽ bị chồng mặt mũi hầm hầm, hoặc hôm nào bận con chẳng may quên k rửa bát đc nhỡ để mc rửa hộ (đúng 1 lần) là em chồng lên mạng chửi bới. Ở nhà bà nội đánh ngã cháu thì cũng k làm sao n nếu em để con chỉ bị 1 nốt muỗi đốt là sẽ bị chồng và mc nói đi nói lại. Còn nhiều chuyện khác thật mệt mỏi. Mc trông cháu hộ nên luôn làm ra vẻ hi sinh và cảm thấy thật thiệt thòi khi hàng xóm có bà k phải trông cháu (suốt ngày lôi hàng xóm ra so sánh rồi kết luận: cả đời này chả ai như tao đâu, trông cháu hết mình vất vả. Trong khi đấy hồi em đẻ xong ở nhà trông con chưa xin đc việc làm thì bà bảo: ở nhà trông con k phải đi làm sướng thế còn gì, tao trông cả ngày được. Còn nhiều ch buồn nữa...