Tôi lần đầu tiên viết ở đây vì muốn xin ý kiến của các bố mẹ. Gia đình tôi đang đứng trước bờ vực chia tay do quan điểm của vợ chồng tôi luôn luôn khác biệt về rất nhiều thứ và nhất là về mẹ chồng. Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nhà nào cũng có, nhà tôi cũng vậy nhưng vấn đề mẹ chồng tệ đã đành, còn chúng tôi có quan điểm khác hẳn về mẹ tôi - mẹ chồng của vợ tôi. Tôi thì thấy mẹ tôi tốt với gia đình tôi, cả với con dâu và cháu tuy đôi khi cũng khó tính nhưng cũng ở mức độ bình thường, còn vợ tôi thì trái lại, coi là mẹ chồng ác, ghét con dâu, coi con dâu là cái gai trong nhà.
Thực ra trước khi lấy nhau mẹ tôi không muốn chúng tôi lấy nhau. Những lần vợ tôi đến nhà mẹ tôi có nói bóng gió, nhưng cũng chưa đến nỗi đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng thấy đó là sai. Quan trọng là sau khi lấy nhau rồi thì tôi thấy mẹ tôi đã khác, và ý tôi nói quan điểm hai vợ chồng khác nhau ở giai đoạn sau này.
Kể ra thì nhiều chuyện, tranh cãi giữa vợ chồng tôi là bất tận nhưng tôi xin bắt đầu bằng những gì mẹ tôi đã làm gần đây. Mẹ tôi ở với vợ chồng anh trai, anh chị có một nhà do anh làm kinh tế nên có được. Mẹ tôi thì có nhà mà chúng tôi đã lớn lên, khi tôi đi học thì cho thuê và sau đó bán đi kinh doanh. Khi gia đình tôi về mẹ tôi gom hết tiền lại mua cho vợ chồng tôi một cái nhà 1.7 tỷ, cho hai vợ chồng đứng tên. Như vậy là cái nhà cả đời của mẹ tôi đã cho bọn tôi. Anh chị tôi không hề tị nạnh gì, thậm chí còn gom thêm tiền để cho mẹ tôi sắm sửa cho bọn tôi. Anh tôi nói là anh đã có nhà rồi thì mẹ mua nhà cho em ở. Vợ tôi thì nói với tôi là mẹ cho nhà chả nói lên gì cả, vẫn là ác, chưa hề có một lời cảm ơn mẹ tôi. Vợ tôi nói là mẹ thì phải cho con. Các bác có thấy thời buổi này cha mẹ có "phải" cho con, sang tên cái nhà duy nhất của mình cho con khi còn trẻ không? (mẹ tôi chưa tới 60, vợ chồng tôi chưa tới 30). Sau khi lo nhà cho bọn tôi, mẹ tôi ở một thời gian cho cuộc sống ổn định, cháu đi học được khoảng gần 2 tháng thì lại xách túi về ở với vợ chồng anh tôi. Đối với tôi thì đó là do thái độ của vợ tôi làm mẹ tôi muốn ở thêm cũng không nổi. Mẹ tôi ăn tiêu đạm bạc, quần áo tuềnh toàng, có tiền gì lại dành giụm rồi khi con có việc lại cho con. Gần đây mẹ tôi lại giúp thêm cho vợ chồng tôi quá nửa tiền mua một cái xe oto cũ, trong khi mẹ tôi ở với vợ chồng anh tôi chưa mua được xe. Chưa bao giờ vợ tôi nói cám ơn mẹ tôi.
Tôi kể như vậy để hỏi các bác là một người mẹ như vây thì có thể ác với con dâu được không? Có lẽ tôi để vợ tôi vào kể những chuyện mà vợ tôi cho rằng mẹ tôi ác với vợ tôi, luôn coi vợ tôi là cái gai trong mắt. Thực ra tôi cũng thông cảm với vợ tôi trước hết là do những mặc cảm của thái độ của mẹ tôi thời chúng tôi yêu nhau. Tôi hiểu cách nghĩ của vợ tôi là do nhìn và hiểu sai lệch mọi sự việc, lời nói của mẹ tôi, nghĩ đó thành những điều ác ý. Cái suy nghĩ đó mới là quan trọng bởi tôi giải thích thế nào vợ tôi cũng không nghe, luôn nói là em nhìn là biết mẹ anh nghĩ gì, em biết ý đồ của bà, anh chỉ biết bênh bà, ... cái gì vợ tôi cũng cho là vợ tôi suy luận đúng, cho rằng bà nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia chắc nịch mà tôi vừa thấy chán vừa thấy buồn cười, kiểu như chuyện hài ý vì vợ tôi tưởng tượng quá giỏi. Ví như bữa nào ăn chung thì mẹ tôi hay gắp cho vợ tôi, vợ tôi thì rất ít gắp cho bà. Mẹ tôi gắp nhiều những món ngon nhưng cũng có hôm gắp những món thường. Có hôm mẹ tôi gắp cho vợ tôi mấy viên lạc thì hôm sau vợ tôi nói với tôi là đấy, người ta gắp thịt gắp cá chứ ai gắp lạc, chắc thấy em không thích ăn nên gắp cho. Bó tay. Rồi có hôm mẹ tôi bảo tôi gầy trước mặt vợ tôi, tôi cũng chả để ý lắm rồi lúc lên ngủ có hai vợ chồng tôi nghĩ về một chuyện khác và thở dài, thế là vợ tôi nói là đấy, bà nói thế mà đã trách vợ (để tôi gầy) rồi, tôi giải thích là đang nghĩ chuyện khác mà chả được, vợ tôi chắc nịch là em biết tỏng tính anh. Rồi có chuyện tôi không bằng lòng với mẹ vợ tôi, tôi bảo vợ tôi thế là vợ tôi bảo mẹ tôi nói với anh rồi anh nói phải không? anh cái gì mà chả nghe bà, ...
Tôi dừng ở đây đã để xin hỏi các bác nhận xét thế nào. Cứ tạm bỏ qua những chuyện vụn vặt kia đi (dù nó nhiều vô số kể), thì một người mẹ đã lo cho con như vậy có thể ác với con dâu được không? Hay ngược lại là một mẹ chồng ác với con dâu thì có cần thiết phải lo lắng cho gia đình tôi thế không? Có "phải" cho con nhà như vậy không?
Cám ơn các bác rất nhiều. Mong các ba mẹ có thâm niên góp ý giùm tôi nhé.