Có ai sinh con xong chỉ được về ngoại chơi chưa được 1 tuần chỉ vì bà nội nhớ cháu không cho ở lâu như em không?Có ai có cảm giác mất con ngay từ lúc sinh con xong không?Cách đây 8 tháng, em sinh thằng ku cún.Bà nội quý cháu ôm cháu suốt ngày, chỉ cho gặp mẹ lúc bú. Con vừa rứt vú ra, bà vội vào ôm cháu ra ngoài, 1 tháng sau sinh đêm e không được ngủ với con. Em bảo với chồng là đón con vào chứ em nhớ con thì chồng bảo: ngủ với ba cũng được chứ sao.rồi em không chịu, chồng ra bảo bà thì bà bảo: Mày muốn mẹ không ngủ được thì cứ bế thằng bé vào, mẹ nhớ nó lắm.rồi em ra xin, bà baỏ: chẳng phải bà thích bế cháu đâu nhưng vì thương em mới sinh còn mệt nên bế giúp, chứ chẳng có ý riêng rẽ gì hai mẹ con. từ đó, em được ngủ với con, ôm con từ 10h tối tới 5 h sáng. Sở dĩ như vậy vì 5g sáng bà đã có mặt ở trên giường của vc em để đòi bế cháu. em thấy ngột ngạt lắm nên càng muốn về ngoại. nhưng lần nào về cũng chỉ được 2 ngày, 1 tháng về 1 lần.Lần này nghỉ lễ 5 ngày, em vừa xin phép cho cháu về ngoại thì bà bảo đi 2 ngày thôi chứ bà nhớ cháu không chịu được. Nhưng bà có biết em thấy quá ngột ngạt trong tình yêu thương cháu thái quá của bà.Bà còn thủ thỉ với cháu trước mặt em là: Con ơi, về đấy, bà ngoại có bế thì con cứ khóc to lên để mẹ con đưa con về với bà nhé. em điên lắm, theo các mẹ, lần này em có nên làm trái lời mẹ chồng mà cứ ở ngoại hết 5 ngày không?em do dự vì cũng còn phải cậy nhờ bà trông cháu để đi làm.