Lý do em viết bài này là cũng vì bức xúc với MC không biết chia sẻ cùng ai.
Em gặp chồng em trong h/cảnh trời xui đất khiến. Tình cờ và cũng bất ngờ a ấy đổi số đt 1 e khác với 1 người bạn của a ấy. Túm lại là bắt đầu từ cái số đthoại và làm quen, chưa biết mặt mũi nhau, h/cảnh nhau ntn. Sau một tgian, e cũng có cảm tình vì tấn công ác quá.
Nhưng e đã bị sốc khi về nhà a ấy lần đầu tiên. Nhà cực nghèo, nghèo hơn cả nhà ông bà ơ quê, nghèo xơ xác. E tính bỏ, ko yêu nữa, nhưng rất thương a ấy. Từ chối ty của một người đàn ông chỉ vì nghèo thì thật quá đáng phải ko ạ.
Trong khi e từ nhỏ đến lớn bố mẹ chiều chuộng, ngoan ngoãn biết phép tắc, tính tình hiền lành, ít nói, học hành cũng tanh tưởi, đỗ đại học KTQD là niềm tự hào của bm, và cả họ hàng. Cviệc ổn định, cơ quan nhà nước. Tính k hay buôn chuyện, k a dua.
Em lấy chồng, họ hàng nhà chồng, hàng xóm cứ lân la hỏi han, ai cũng muốn đến xem thằng H lấy đc con nhà giàu trên Thành phố, ngon lành lắm. Còn e khi lấy chồng thấy tủi thân vô cùng, tủi thân với bạn bè, anh em.
Lấy nhau 1 tháng sau thì 2 vc tính chuyện có con. Bắt đầu cuộc sống mâu thuẫn. Khi e sắp sinh, bố mẹ e đang làm việc chưa nghỉ hưu nên phải nhờ MC ra chăm.
Ngày đầu ra chăm, bà lóng ngóng, cái gì cũng nhìn, nhờ lấy cái đồ thì bà ngó quanh, lóng nga lóng ngóng, tìm tìm, dáo dác k biết là đặt ở đâu, trong khi nó ngay ở trên bàn đấy thôi. Nhờ bà làm gì bà cũng ko biết, mình đẻ mổ thì đau biết mấy, bà chỉ biết đứng thu một góc rồi nhìn bất lực, ko biết gì. MC mình vống.
Chăm cháu tháng đầu, đưa chuối và cam ở quê ra phục vụ, bà ngày nào cũng làm vài ba quả ăn hết. tối bà ngủ ngon lành, mặc cháu khóc hay làm gì. Mẹ mình chăm sóc mình, chườm sữa, hay tắm rửa, hay hơ sưởi, bà cứ đứng nhìn nhìn, nhìn hết cái này sang cái khác, trong khi mẹ mình thì luôn tay, mà mẹ mình còn đang đi dạy nữa chứ.
MC mình siêu bẩn, siêu luộm thuộm. Khăn màn của cháu giặt vắt xong đưa ra phơi thì để nguyên như khi mới vắt xong và cho lên dây phơi. Nhăn nheo, buộc túm lại chứ không biết rũ cho phẳng phiu và phơi. Mẹ mình hiền lắm, thấy thế ra rũ lại và phơi cho bà thấy chứ ko nói gì. nhưng sau bà vẫn làm như thế, không rũ.
Mình ngán ngẩm. Hồi đó có gì ăn ngon dành hết cho bà đẻ, mình cũng nói rõ quan điểm với chồng rằng sau này có tgian đưa bà ra ở cùng rồi chăm sóc cho bà chứ bây giờ em đẻ nhất thiết phải tập trung cho em và con vì đẻ thì có một vài lần trong đời. Ấy vậy, mà lúc đầu không biết tính bà, chứ sau vụ ăn cam và chuối đưa ra cho cháu cả nhà mình biết tính bà thích ăn uống, có mời bà mấy món ngon mà mẹ mình mua cho mình ăn cho có sữa cho cháu, thì bà ăn hết và ăn ngon lành.
MC mình hồi đầu mình nghĩ là bà dại, hơi quê, vống nhưng mà vô tư, và tốt. Thế nhưng mọi chuyện bà đều kể với mọi người ở quê và buôn chuyện k tốt. Bà thích buôn chuyện lắm. Mình hỏi chuyện gì bà cũng thật thà kể, mà toàn kể xấu, kể xấu ông, chị em của bà... .
Còn chuyện tiền bạc thì ra chăm cháu mình cũng tế nhị đưa cho bà tiền để bà cần gì thì mua chứ mình đẻ không làm gì đc. Bà nói là " con đang đẻ mà mẹ lại cầm tiền thế..., ừ thì thôi mẹ xin" Bố mẹ mình gửi bà mua gà ở quê phục vụ mình đẻ ( gà nhà cũng nuôi nhiều lắm) Gửi tiền 5 yến gà. Bà cầm tiền. Ra chăm cháu 3 tháng nhưng chủ yếu là bm mình phải nhờ gì ruột của mình ra chăm hộ chứ bm mình biết tính bà rồi. Xong 3 tháng mình có gửi tiền cho bà bằng số tiền 5 yến gà.. bà cũng nói " con thì đang đẻ mà mẹ lại cầm tiền.... , ừ thì mẹ xin". Sau đó mình đưa tiền xe, tiền quà... bao nhiêu bà cũng đều cầm hết. Mà đợt mình sinh bố mẹ đẻ mình phải tiết kiệm lắm để mua thức ăn ngon cho mình và cháu, đợt đó sơ sơ mẹ mìh kể hết hơn 30 tr. còn bà MC thì đưa tiền là nhận hết.
Nói chung thì mình đang xì trét, mình cư xử đúng mực, bà thì xưng với con cái là mi - tau; tiền thì đưa bao nhiêu cũng nhận, ăn thì có gì trong tủ lạnh là bà ăn, ăn lúc nào mình cũng ko biết ấy chứ. đồ đạc nhà cửa thì luộm thuộm, ko thích làm gì chỉ thích có ai hợp cạ mà buôn chuyện đủ chuyện từ chuyện trong quê, đến chuyện con du, chuyện trong nhà kể hết, không biết rõ ràng cũng kể... Haiz... Mình xì chét lắm.
Giờ mình phải sống ntn với bà MC này đây? Mình đang rất là bức xúc ạ. Ai có ý kiến gì hay chia sẻ với ạ! :(