Chuyện là Em cưới chồng năm ngoái, sau khi cưới 2 vc đi làm xa nhà. Giờ cbi sinh em bé rồi e mới về nhà chồng để chờ đến ngày sinh. Chồng vẫn đi làm xa.
Mẹ chồng e ngoài 60 tuổi, già yếu rồi. Bà rất hiền và tốt tính, nhưng bị mỗi cái là suốt ngày hỏi, nhìn thấy gì bà cũng hỏi. Ví dụ e nghe nhạc thì bà hỏi: có ai gọi điện à? E vào mạng thì bà nhìn thấy hình nào cũng hỏi đây là cái gì?. Đêm bà sợ e đau đẻ nên sang ngủ cùng, bà ngáy to e ko ngủ đc, mỗi lần e trở mình bà lại tỉnh dậy hỏi: đau đẻ chưa? Ban ngày mỗi lúc em bé đạp thì e hay có thói quen đặt tay lên bụng, bà nhìn thấy cũng hỏi: đau đẻ à?....
Nhiều lúc e muốn e tàng hình luôn đi ấy ạ. Còn 5 ngày nữa là đến ngày dự sinh rồi, mệt lắm, e chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi các mẹ ạ. Có ai bị quan tâm như e ko?