Các mẹ ơi mình thấy mệt mỏi quá mún chia sẻ với các mẹ 1 chút xem suy nghĩ của mình có qúa đáng k , có đúng k .?


Gđ mình có 4 người gồm mẹ ck 49 tuổi, 2 vợ chồng mình và con trai gần 3 tuổi. Bố ck mình mất đc mấy năm ruì, có 1 chị ck đã đi lấy chồng. Mình đi làm ngày tám tiếng ở cơ quan, công việc cũng khá áp lực và mệt mỏi.chồng lái xe giao hàng nên giờ giấc khá thất thường. Mỗi hôm mình về đến nhà thì bao việc đổ hết lên đầu mình,chồng thì ít khi có nhà,mẹ chồng ngày chỉ ở nhà,sáng mình dậy chuẩn bị để đi làm và vệ sinh các thứ thay quần áo,cho con ăn sáng và đưa đi lớp mầm non,có hôm chồng đưa rồi chiều bà đón vì vợ chồng mình đi làm chưa về.mẹ chồng mình ở nhà không nhưng rất ít làm việc nhà giúp con,chỉ nằm xem tivi hoặc đi chơi trong xóm,chiều đón cháu về cũng chỉ dắt cháu đi chơi hoặc ngồi chơi xem tivi chứ tuyệt nhiên không giúp mình làm gì như tắm cháu thôi chẳng hạn,giờ là mùa đông nên tắm sớm sẽ đỡ lạnh,vậy mà mình 5-5h30 về đến nhà lao vào cơm nước,cho con ăn, ăn xong lại rửa bát,đen khi tắm cho con cũng 7 rưỡi 8h,làm cơm muộn thì bà lại giục lại nói.rồi tắm cho mình và giặt giũ hôm nào cũng gần 9h mới xong việc mình thấy oải quá,chỉ mong bà giúp đỡ 1 chút cũng không được vì bà cả ngày cũng thảnh thơi chả làm gì,trước có làm một chút thì bà bảo mày dậy là cong đít đi làm nhà cửa để tao dọn dẹp tao như con ôsin vậy thê là từ đó bà không làm gì nữa,thỉnh thoảng chỉ quét cái nhà hoặc rửa bát thui.nhìn chị hàng xóm có 2 con nhỏ nhưng cứ đi làm về là ăn cơm rồi thảnh thơi lướt web mà mình thèm,vì ông bà ở nhà đã tắm 2 cháu và cơm nước cho hết .nhiều lúc ốm mệt cũng gắng gượng làm vì.không làm cũng chẳng ai làm.mệt mỏi qúa các mẹ a ước gì mẹ chồng mình biết thông cảm và chia sẻ cho con dâu 1 chút đằng này bà cứ mặc nhiên tất cả mọi việc mình phai lam và đó là nhiệm vụ bắt buộc của mình ý.chưa kể bà ở nhà nhưng chưa bao giờ vợ chồng mình để bà thiếu thốn,luôn luôn biếu tiền tiêu vặt, cho tiền đi du lịch, đám cỗ gì của bà vợ chồng mình cũng đưa tiền hết không bao giơ để bà phải bỏ 1 đồng nào dù bà có tiền riêng vậy mà không thương mình còn hay soi mói và k hài lòng về mình nữa..haiz