Mình lấy chồng được gần 1 năm rồi, và đang mang thai được 8 tháng. Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố. Nhưng bây giờ đang sống cùng với bố mẹ chồng và em gái chồng ở 1 vùng ngoại thành HN. Hiện tại, cuộc sống của gia đình mình khá tốt. Bố mẹ chồng thoải mái, dễ tính và tâm lý. Vì các cụ ở quê nên cuộc sống khá đơn giản. Mọi thứ mình không dám phàn nàn gì. Chỉ có 1 điều Có lẽ vì quen miệng nên mẹ chồng mình rất hay nói tục khi nói chuyện. Câu nào cũng đệm từ..."mẹ" vào. Ví dụ: kệ mẹ nó, đánh bỏ mẹ, vứt mẹ... Ban đầu, mình rất khó chịu. Mình cũng đã nói với ox mấy lần. Nhưng cũng rất khó nếu mình cũng như ox góp ý với mẹ. Dù sao mẹ cũng là bậc trên mình. Mình đành bỏ ngoài tai những câu nói tục đó. Điều làm mình suy nghĩ bây giờ là: mình sợ con trai của mình khi lớn lên, được bà chăm sóc lại bị ảnh hưởng.
Theo các bạn. Mình phải cư xử như thế nào cho khéo ?