Mẹ chồng nói phải cũng vâng, nói trái cũng vâng...liệu có đúng???
Các mẹ ơi, trước khi lên xe hoa về nhà chồng mẹ em có dặn "con về nhà người ta, họ nói phải cũng "vâng"; nói trái cũng "vâng" con nhé, tuyệt đối không được cãi lại, làm dâu là phải như vậy...không thì khổ con ạ, càng nín nhịn được bao nhiêu càng tốt..!!!"Mình cũng nghe thấy người ta nói nhiều như vậy...vậy thì chắc là đúng rồi. Mình về nhà chồng 1 tháng, 5 tháng...cả năm cũng ko cãi lại câu nào; có những lần bực tức hay oan ức mình tâm sự với chồng vào mỗi buổi tối khi gối đầu lên tay chồng...có lần chồng an ủi, có lần chồng bảo mình cứ nghĩ wa' lên...nhưng cuối cùng lần nào cũng động viên mình cố gắng tính mẹ như vậy với lại cũng do bọn mình muộn con nên mẹ bực tức, anh nói em càng nín nhịn nhiều càng tốt cho bọn mình và anh càng thương yêu em hơn...anh biết những gì e chịu đựng chứ nhưng mình còn ăn ở với bố mẹ vả lại mẹ nói đúng là phải vâng, mẹ nói có sai thì mình cũng đôi co với mẹ làm gì nên cũng vâng nốt để nhà cửa êm ấm...vậy mà đâu có êm ấm đâu nói j mình cũng vâng, bảo sao mình làm vậy...nhưng càng được đà. Rồi những lúc oan ức mình không kể cho ck nghe nữa vì ko muốn a lại giảng giải phân tích nữa...mình chạy lên phòng và khóc 1 trận ko ai pit rồi lại lau khô, lên dây cót tinh thần tươi tỉnh như bình thường, cũng có lần ck phát hiện ra a gặng hỏi làm sao mình chỉ nói đau đầu hoặc là đau bụng nhiều lần như vậy a cũng hiểu và bảo "có gì phải nói với a nếu sai để a còn xử lý, mà tốt nhất e bơ đi,mặc kệ ko phải nghĩ e cứ snghi nhiều bọn mình khó có con, cứ phải thoải mái e ạ...đúng thật e cứ bị stress wa' các mẹ ạ. các chị làm cùng bảo bà đang thèm cháu nên vậy e cứ cho bà đứa cháu là khác ngay. pit rằng vậy nhưng con cái là lộc trời ai mà ko muốn hả các chị???? Em nên tiếp tục im lặng hay là nên đấu tranh đây??????