Em mới về làm dâu được 4 tháng, gia đình chồng em ở HN ( ko phải người HN gốc), còn em là người ngoại tỉnh. Cuộc sống diễn ra bình thường, chưa bao giờ em cãi lại BMC câu gì, nhưng đến tối qua MC em nói 1 câu mà em sẽ không bao giờ quên được. Chuyện là 2 hôm trước em và chồng đi mua áo phao, anh ấy chọn áo màu không được đẹp lắm nhưng chồng em thích cái áo đó. Thế mà về MC em chê lên chê xuống, chê đi chê lại, nói là áo xấu mặc vào nhìn trẻ con...đến tối qua lại chê và buông ra một câu xúc phạm đến quê hương em: " T mặc cái áo này nhìn giống người BG rồi đấy" ( T là tên ox, BG là quê em). Em quá bất ngờ trước câu nói mà MC em vừa phát ra, nhìn bà em hỏi lại luôn: "Giống người BG thì làm sao hả mẹ?" Rồi chồng em cũng nói lại mẹ. Bà ngồi im ko trả lời. Lúc đó 2 vc đang có việc nên phải đi luôn, nếu không em đã ngồi nói chuyện cho ra nhẽ với MC.


Em định tối nay đi làm về sẽ nói chuyện lại với MC về câu nói đó của bà, nhưng có lúc lại nghĩ hay việc gì qua rồi thì cho qua ko nhắc lại nữa làm to chuyện. Các chị cho em xin lời khuyên xem nên làm thế nào ạ?