Mẹ chồng, nàng dâu sống cùng một nhà nhưng 2 tháng nay không nói với nhau câu nào
ó ai như mình không, gần 2 tháng nay MC và CD không nói chuyện với nhau, mặc dù sống chung cùng một nhà.
Chuyện mình và MC cũng không có gì to tát cả nhưng bây giờ đã lên đến đỉnh điểm vì cả 2 đã im lặng đã quá lâu. Mình lấy C đã gần 3 năm có 1 cháu 15 tháng. Trước đây mình và MC không có gì mâu thuẫn cả, nếu có trách gì mình thì bà chỉ nói với C, nhưng từ khi sinh con tới giờ mâu thuẫn xảy ra liên tục. Mình thì hay lo cho con, cái gì cũng ôm vào mình, còn MC mình thì quan điểm “có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn”. Cháu 11 tháng mới mọc răng thì bảo: “mọc chậm rụng chậm”, cho cháu ăn thì ăn được thì ăn không ăn được thì thôi…Vì là con đầu nên lấy bạn cùng lứa ăn khỏe, ngủ khỏe, mọc răng đầy đủ nên mình lo lắm nhưng cũng chẳng giám trách gì bà. Chuyện là thế này: Một hôm mình đang cà cháo cho con thì cu dậy (nó ngủ trên tầng 2, minh cà cháo ở dưới bếp tầng 1), lúc đó bà đang phơi quần áo ở ban công tầng 2, bà gọi mình con dậy,
mình bảo: con tay đang bẩn mẹ vào bế T dậy cái không nó ngã giờ.
MC: Dém màn cho chắc, thì ngã thế nào được.
CD: Mẹ nói thế thì nói mà thèm mô.
MC: Đồ mất dạy, mở miệng ra nói câu nào là ngu câu.
Mình tức lắm, từ đó mình ít lới hẳn đi. Không hay buôn chuyện cùng MC.
Trước đó, cũng có một vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng bà không nói gì với mình cả, mà cứ chờ mình đi vắng là mách với C mình, mà bà toàn thêm bớt vào. Mình có nói với C: Tại sai khi có em, có anh ở nhà mẹ không nói mà cứ chờ em đi vắng mới nói. Hôm mình và bà đưa cháu đi viện, anh rể mình đi cùng, trong lúc mình đang bồng cháu chờ bác sỹ khám bà cũng gặp anh rể nói mình thế này thế nọ…
Từ đó mình rút ra một điều, tốt nhất mình đừng nói gì cả. Khi nào có việc gì cần thì nói với bà, không thì thôi. Bà cũng vậy, đôi lúc mình nói, hay hỏi bà cũng không thèm trả lời lại. Cuộc sống thật nặng nề. 2 mẹ con cứ tránh mặt nhau. Mình muốn ra ở riêng nhưng có nhièu lý do: Kinh tế mình chưa vững, con lại còn nhỏ, C thì ham chơi.
Nếu cứ mãi thế này thì mình strees lắm. C mình đặc biệt thương bà. Bà nói gì cũng nghe cả. Mình phải là gì bây giờ để không khí gia đình bớt căng thẳng. Mong các mẹ cho mình lời khuyên.