Em tham gia diễn đàn cũng 1 năm rồi, nhưng đây là bài viết đầu tiên trong phút giây ngao ngán của em . Em cũng đến lứa đến thì, bạn bè chọc là "không mau đẻ là hết trứng" b-)
Chuyện là vầy, em chắc sắp "lống chầy" rồi, yêu nhau cũng tha thiết mấy năm rồi, lấy nhau về có nên ở chung với mẹ chồng không? Hic, các chị thông cảm, em rất hay nổi hứng lãng mạn, kiểu như làm tình cũng phải nhảy nhót và đủ trò (ví dụ đơn giản nhất, còn những cái rất là crazyyyyyy... >:) ). Em nghe anh yêu bảo lấy nhau về phải sống với mẹ, tự nhiên trong lòng hụt hẫng không ít hic hic.
Các mẹ có kinh nghiệm gì sống với mẹ chồng không? Hay chia sẻ những kinh nghiệm or trải nghiệm của các chị em ở với mẹ chồng như thế nào cho em với.
P/S : Mẹ của anh yêu em được xếp vào hạng khó tính đấy TT^TT Thế này thì làm sao em tạo những giây phút hứng khởi với chàng đc, chả nhẽ xây phòng cách âm như phòng karaoke sao ạ? :Embarrassment: :Embarrassment: :Embarrassment: