Chuyện mẹ chống nàng dâu sống chung một mái nhà luôn xảy ra những xích mích ko đáng có, mình không biết làm thế nào với bà mẹ chồng có 102 nhà mình? Do bố chồng mình mất hơn 10 năm nay nên bà ở với hai con trai, nói là bà khó tính cũng ko phải chỉ là bà quá lười mà thôi, ở nhà cả ngày cũng chảng bao gio cầm chổi mà quyét nhà, phòng của bà thi toàn tóc rụng (đã 70 tuổi rồi). Chỉ vi bưa cơm gia đình mà to tiếng: buổi chiều mình đi làm về đã 5h30 thì bà đang nấu nồi cà bung( đậu thì thái to bằng bàn tay, thịt thì luộc nát bét..) mình về thấy vậy bảo bà để con làm cho. Quay đi thì thấy bát tôm rim đã bóc hết vỏ ( tôm đồng mình vua mua hôm qua 130k ngon ơi là ngon) bóc nát bét vì lý do thấy vỏ cứng ko ăn được. Nói chung, mấy ngày hnay tâm lý của mình cũng đang khó chịu nên bao nhiêu bực dọc mình nói hết ra: Lần sau bà để con làm hết cho , bà ko ăn được thì để đây, bà nói luôn: Nhà tao từ trước đến nay vẫn làm thế..., ko ăn thì đổ đi.


Mình nghe thấy thế cũng tức mất công mua, mất công làm mà như vậy: Bà không biết làm thì phải hỏi đẻ làm mà ăn chứ”


Mẹ chồng“ Tao già rùi cần gì phải hỏi ai, nhà tao ăn thế quen rồi” .


Lời qua tiếng lại mình lại nói to nữa chồng mình ở trên nhà nghe thấy chứ.


Nói thật mình cũng chăng nói gì sai cả, đi làm về đã mệt mỏi lại còn thêm chuyện gia đình nên cũng cáu, chồng mình bảo thôi ko nói nữa nhưng bản thân tính đã nóng lại thêm chuyện mẹ chồng nên mình cũng càng nói cho rõ. Nghe chồng mình nói: “ Không ở được thì giải tán” roi ng ng gọi didenj cho mẹ mình nói là bà xuống đón con về “. Nghe được câu này mình càng tức và càng muốn làm mọi chuyện rõ ràng hơn. Nói qua nói lại thì mình làm sao nói lai duoc voi 2 người : im cũng ko được, nói cũng không xong. Mẹ mình gọi didenj mắng té tát…Tức quá vì chuyện chẳng đâu mà cũng bị nói là người sai. Đến bữa cơm dọn ra xong xuôi thì bà mẹ chồng bảo tao ko ăn đổ đi, chồng thì đi nấu mỳ trong khi đó thì mình vua ôm đứa con gái mới có 16 tháng ngồi vào bàn . Ức không thể chịu được hai vợ chồng cãi nhau , chồng bảo ko ở được thì đi, vậy là được thể buổi tối mình viết bừa luôn đơn li dị đưa cho chồng ( nghĩ rằng để dọa lão ý cho sợ cái tội to mồm). Thế mà ông ý ký luôn khoi can doc trong nội dung có gì.


Lúc đấy đã 9h tối định bế con đi nhưng mà vẫn tức, cả tối đến sáng hôm sau chẳng nói với nhau câu nào. Sáng dậy thì bà mẹ chồng hỏi con trai có ăn cơm ko để nấu, lão ý bảo ko?


Mình ko biết phải làm sao bi giờ, phải xin lỗi mẹ chồng hay là li dị nữa đây vì mình vẫn con 2 đứa con nhỏ … Giúp mình với các mẹ ơi