Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
t
trangnguyen_bery
9 năm trước
Báo cáo
Mẹ chồng- nàng dâu
Em xin phép được đăng 1 đoạn suy nghỉ của em về cuộc sống hiện tại mà em đang phải đối mặt.
Bé con được 13 tháng là thành quả của cuộc hôn nhân trong 2 năm. OX hợp tuổi công việc lương bổng ok nhưng mỗi cái là quá hiếu thảo và nghe theo lời mẹ! Cái gì cũng lời mẹ!
Em kể câu chuyện này mọi người nghe nhé: Bình thường là bà nội cho bé ăn buổi tối rất trể, chiều là 6 giờ tối bà nội mới xay cháo cho bé ăn. Hôm đó là chủ nhật vợ chồng em nghỉ ở nhà. Đúng lúc cầu chì cháy dưới bếp cháy , Ox lấy cầu chì trên tầng 2 gắn xuống bếp để đèn dưới bếp đỏ Hôm đó em đang vi vu tìm cái tài liệu liên thông cao học nhìm đồng hồ mới 4 h 30 và tính 5 rưởi rồi xuống nấu cháo cho bé. Tự nhiên bị cúp điện, em hỏi lấy cầu chì làm gì thì kêu mẹ nói lấy xuống để dưới bếp nấu cháo cho con. Ôi trời ơi mới có 4h 30 chiều mà! Bình thường em đi làm về 5 rưởi vẫn chưa thấy mẹ nấu cháo cho con? Sao hôm nay mẹ nấu sớm thế?Bây giờ em đang cần đèn để dùng máy tính! Mọi người biết Ox em trả lời thế nào không? Kêu là bà nội nói cho con ăn đúng giờ cần nấu cháo sớm để nguội đến 6h xay cháo cho ăn là được. Chủ nhật em ở nhà em thường làm hết tắm cho con, nấu cháo cho con nhưng mà em chả hiểu mẹ chồng và Ox nghỉ gì hay là thấy em vi vu cái lap top nên không ưa! Haza thôi đành để Ox lấy cầu chì xuống! Chịu ngồi máy tính không có đèn zậy nhưng mà ngồi được 15 phút e cũng lo lò mò xuống bếp chứ phải đâu!
Còn cái chuyện này kể luôn tại em thấy tủi quá! Chả là em bị gan nhiễm mở từ thời sinh viên. Buổi tối em kiêng những thức ăn khó tiêu như: trứng, đồ chiên xào nhiều mở, tinh bột,… Hôm đó cả nhà đi dạo biển về OX em hỏi có ăn gì không để, biết bà nội thích ăn trứng lộn mà em thì không ăn được trứng vào buổi tối OX chẳng quan tâm mua trứng về ăn. Cả 2 mẹ con ăn húp trứng soạt soạt còn em ngồi ngó trông con! Thảm quá! Vậy mà em luôn quan tâm những món ăn mẹ chồng hoặc chồng thích mới được ăn, mẹ chồng bị tiểu đường nên em kiêng hết đường trong nhà! Các món như cần đường như rim tôm thịt hay là nước lèo chắm cũng phải kiêng đường. Ox em hay làm khuya em thường đánh sửa úng thêm cho có sức khỏe vậy mà bị đối xử như vậy đó mấy chị! Thật là tủi quá đi! Ngay cả cái điện thoại em bị hư không dùng được mà em thì cần điện thoại để là việc với khách hàng( em là nhân viên tư vấn phần mềm) thế mà Ox hẹn lui hẹn tới! Mua IPHONE nhưng e thì ưng mua chính hãng của hãng công ty có giấy bảo hành rõ ràng nhưng Ox em ưng mua ngoài hàng xách tay ko kèm bảo hành cho rẽ! Ôi, chưa bao giờ em thấy làm dâu và vk khổ thế đấy TT
Quảng cáo
Lên đầu trang