Có ai như e k?? E lầy chồng đc 3năm rồi, sắp sửa có bé t2, nhưng hình như qhe của e và mẹ chồng xưa nay vẫn k tốt cho lắm. E là 1ng hướng nội, ít nói, ít giao tiếp, e cũng ít qtam đến chuyện thiên hạ. Mẹ chồng thì lại ngược lại. Đi đâu về, ngoài cv gia đình thì hầu như e giành thời gian nghỉ ngơi vì e đang mang thai tháng t7, sk lại k tốt lắm. Nhưng e thấy bà hay trách e về việc ít nói, itst khi hỏi han bà. Khổ nỗi mỗi khi hỏi bà, muốn nc với bà cho thân thiết thì bà toàn lơ đi, hoặc có thì cũng có nói gì mấy đâu. Bữa cơm gia đình cũng toàn e vậy, ngoài vài câu ngoài lề ra thì hầu như mọi ng ai cũng tập trung ăn là chủ yếu. E chẳng biết phải làm gì nữa.