Chào các mẹ,mẹ nào có tâm sự hay kinh nghiệm vào đây chia sẻ với e nhé !!
E mới lấy ck đc hơn 4 tháng.Bố mẹ ck cũng không gây khó dễ gì cho e mấy.Nhưng e mà làm gì không vừa ý là nhân lúc e không có nhà nói lại với ck e.Ck e hiếu thảo và yêu bố mẹ lắm,nên chẳng bao giờ nói lại.Hồi đầu mới về làm dâu,ăn cơm xong e dọn dẹp các thứ,mẹ ck toàn đi theo sau xem e làm gì.Tính e từ trước đến nay chẳng để ý những chuyện như vậy,nên kệ thôi vì e cũng gọn gàng sạch sẽ,dọn xong người khác không phải làm lại
Rồi những hum ck e về muộn,cả nhà mà có ăn km trc e ở trên phòng thì cả nhà cũng coi như không có em trong nhà,nhưng đến lúc ck e về thì mẹ ck e lại chạy vội lên gọi e xuống ăn cơm hay những lần e có đau ốm,mẹ ck e cũng chẳng hỏi han e ra sao,trừ khi có mặt ck e ở đó thì luôn tỏ ra qtam e,lo lắng cho e.
Mẹ ck e muốn khi e đi đâu ra khỏi nhà là phải chào hỏi và xin phép,thực sự e rất khó chịu trong chuyện này.E ngĩ rằng hnao e về bên ngoại chơi cả ngày thì xin phép,còn thường ngày ở nhà mà đi ra gội đầu hay đi ăn mà bắt e đứng xin phép.E thấy như vậy là qtrong hoá mọi chuyện quá !!! Hay là do e làm như vậy ko phải phép hả các mẹ ???
Có vài lần e cũng góp ý với ck rằng mẹ ck nvay,rồi mọi người ở nhà như e ck lắm lúc cũng coi như ko có sự xuất hiện của e,rồi thậm chí nhiều lúc e ko lgi em ck e mà mặt mũi cứ thái độ với e.nhưng ck e gạt hết đi và bênh bên phía gdinh mình.E cũng hiểu rằng ai thì cũng bênh nhà mình hết thôi.Nên từ đó trở đi e chẳng góp ý gì với ck e nưa
Hiện tại e đang rất buồn vì không biết làm thế nào để ck e hiểu.Nói ra thì ck bênh gdinh mình,không nói thì rất khó chịu.E chẳng biết chia sẻ với ai cả,mong các mẹ chia sẻ cho e ít kinh ngiệm :((( " ck e mà đọc đc bài này của e , chc cũng giận e luôn "