Mẹ chồng muốn lấy phòng ngủ của 2 vợ chồng mình làm phòng cưới cho em chồng
Cũng lâu lắm rồi mình mới vào diễn đàn. Hôm nay gặp nhiều rắc rối nên vào đây nhờ mọi người tư vấn giúp mình với. Em chồng mình chuẩn bị cưới vợ, đó là chuyện bình thường nhưng lại bất bình thường ở chỗ mẹ chồng mình và em chồng mình muốn lấy phòng ngủ của 2 vợ chồng mình làm phòng cưới. Đã là phòng cưới thì dĩ nhiên là sẽ đón cô dâu và chụp ảnh cưới tại phòng đó. Chỉ khác là ko có đêm tân hôn. Nhà chồng mình không phải là chật chội gì, có hẳn 1 phòng giành cho 2 đứa chúng nó rồi, chỉ tại cái phòng đó xấu ko đẹp bằng phòng vợ chồng mình. Mẹ chồng và em chồng nói hẳn là vì sĩ diện với mọi người nên làm thế. Hic. Mình thì lại là người mê tín sẵn, theo mình biết nếu làm thế sẽ rất " súi" cho 2 vợ chồng mình vì cô dâu chú rể mới sẽ lấy hết lộc của vợ chồng mình. Cả 2 vợ chồng mình lại là dân buôn bán. Khi mình nói vấn đề đó với chồng mình thì anh ấy có vẻ không hài lòng và cho là mình hơi ích kỷ. Nói thật lòng không phải vì mình nhỏ nhen đâu, giả sử mượn phòng mình làm cái gì thì mình rất vô tư nhưng đằng này lại...Biết nói thế nào cho chồng mình hiểu là ý của mình ko phải ích kỷ các nhân, và biết nói thế nào để mẹ chồng mình từ bỏ cái ý định dở hơi đấy đi bây giờ. Hic, mọi người ơi có phải mình mê tín hay ích kỷ quá không. Xin mọi người tư vấn cho mình với.