Mẹ Chồng muốn đặt tên cho cháu nhưng tên rất dở và sến không chịu được !! làm sao đây các mẹ
Ôi các mẹ ơi , cứu em chứ thế này không đêm nào em ngủ được mà lại còn bầu bì sắp sanh .
MC em , bà nội cháu cơ bản là người tốt tính , ở nhà cư xử với con dâu cũng bthuong , 2 mẹ con hòa hợp , rất hay ý kiến thế này thế nọ nhưng ko nặng lời nên em cũng chịu được không có xung đột gì . Nhưng bà là người buôn bán ở chợ nên em biết và có nhiều lúc em thấy rõ bà rất chua ngoa , đanh đá với mấy người khác ở chợ , nói những câu rất " chợ búa " , nhưng ở nhà bà không như thế với em ( chắc có lẽ là em ngoan hehe ) .
Em đang mang bầu tháng thứ 7 rồi , chuyện đặt tên cho con em cũng muốn và tính được cái tên hay rồi ( Tên Phúc Nguyên hay chứcác mẹ ) , tự dưng mấy hôm nay bà cứ bảo tên cháu để bà đặt , em hỏi mẹ muốn đặt tên gì thì bà nói tên ( em xin giấu ) giống tên mấy thằng ca sĩ thị trường đầu xanh đầu đỏ hát nhạc rẻ tiền vậy đó , do ở chợ có mấy người hay bán đĩa CD dạo , ngoài bìa đĩa có tên đó nên bà nói lấy tên đó để sau này nó hát hay ?????????? Trời ạ , muốn hát hay thì em đặt nó" Trọng Tấn" còn hơn lấy mấy cái tên nửa tàu nửa Việt em thật chịu không nổi !!! Em rất là ghét mấy cái thể loại trẻ trâu hát nhạc yêu đương bậy bạ thị trường như vậy . Em nghĩ do bà lớn tuổi và quanh quẩn ở chợ nên suy nghĩ và quan điểm của bà không văn minh . Em phản ứng lại " con không thích tên đó đâu mẹ ơi " thì bà bảo ngay " tên cháu là để bà đặt , nhất định phải lấy tên đó , không là DẸP HẾT " , lúc đấy em mới thấy bà bắt đầu lấy cái chua ngoa tiềm ẩn ra với em đây . Em im lặng không nói gì thêm , nhưng cơ bản lúc là con gái em là đứa cứng , vững lập trường nhưng về làm dâu thì không ương bướng ch út nào , nhưng gì chứ vụ này mà bà cứ 1 2 như vậy thi em phản ứng đến cùng cho đến ra sao thì ra vì em nghĩ là con ruột em mà đến cái tên em còn không ưng nổi thì sao mà em thương con hết lòng được đây các mẹ :( buồn quá , chứ nghĩ đến lúc làm khai sanh cho con em mà làm căng lên thì mọi chuyên tệ lắm .
Các mẹ giúp em với , chồng em thì có lúc bênh mẹ có lúc bênh em nên em ko biết có nên ỏng eo với chồng ko ?