Sáng hôm nay định ra chợ Hòa Hưng để mua thịt bò .


Mẹ chồng mình quát lên tùm lum hết , bảo là mua thịt bò ở Tân Sơn Nhất mới ngon .


Mình thì đâu có dám cãi lời mẹ chồng nên dông xe đi lên sân bay Tân Sơn Nhất mua được ... hai chai nước suối hiệu con bò :Surprise: .


Tối hôm qua , mẹ chồng bảo mình chạy ra công viên để mua vé máy bay cho dịp tết đi lên Hà Nội chơi .


Đã thế còn bắt mình chãy bộ nữa chứ :(( .


Mình mới đẻ xong được 14 năm đã bắt chạy rồi :(( . Lỡ xảy thì sao :(( .


Sáng hôm qua , mẹ chồng bảo là đẻ con gì mà thông minh gớm , 7 tuổi học lớp 8 rồi .


Chẳng bù con của em chồng mình , 8 tuổi mới học lớp 7 :Surprise: ..


Bất công thật :| !