E thật sự có 1 nỗi lòng rất muốn chia sẻ cùng người, mẹ chồng em bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, chẳng hợp với ai, không thích giao lưu bên ngoài, chồng (bố chồng) bà cũng đuổi đi như ăn mày, rồi nhiều khi tức con lại bỏ nhà đi..thật sự về làm dâu e rất lo lắng. Liệu có hợp với mẹ chồng không? liệu bà có coi em là khách cứ động đến cái j của nhà bà là phải hỏi ý kiến bà mới đc sử dụng, làm cái j ăn cũng p hỏi,...vì hiện giờ là vậy, sắp về làm dâu mà chỉ đc coi là khách, làm cái j cũng p hỏi cấm có động đến cái j của nhà bà.
chồng em thì vừa lười lại vừa muốn chiều ý mẹ nên cứ động đến cái gì trong nhà là đều hỏi ý mẹ có thích không mới làm, mới ăn..ôi thật sự e thấy phát điên lên nếu như e làm cái gì trong nhà "của mình" cũng p hỏi ý mẹ chồng (không bình thường) như thế.
E phải làm gì để chuẩn bị tâm lý, để đối xử với mẹ chồng cho phải phép đây? E không muốn làm khó chồng và bị đuổi đi (vì mẹ chồng đã không thích thì ai cũng đuổi, chửi um lên ra khỏi nhà bà). Còn con cái sau này nữa chứ, thật sự không yên tâm với mẹ chồng như vậy.