Buồn quá không ngủ được nên mình trốn chồng lên mạng viết mấy dòng tâm sự.Năm nay mình 23 tuổi vừa kết hôn được 5 tháng,lấy chồng xong về là mình có em bé ngay,thực sự những ngày đầu mang thai đối với mình đầy khó khăn,không phải vì mình bị nghén mà do cơ thể mình yếu nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn chán các mẹ ạ,chồng mình là người rất yêu vợ chiều chuộng hết lòng nhưng đôi khi cũng hơi nóng tính,còn bmẹ a cũng rất tâm lí và thoái mái với bọn mình về cách sống...nếu mọi chuyện cứ bình thường thì có lẽ đã không sao hết.Hồi mình mang thai được 2 tháng đầu 2vc đã rất hp và tìm hiểu những thông tin cần thiết như ăn uống,kiêng kị gì khi mang thai,do bị tụt huyết áp từ trước nên sau khi có thai mình vẫn ăn rất ít chẳng tăng lạng nào mấy tháng đầu,mình có nói với chồng là cần mua thêm thuốc bổ và sữa bầu vì sợ em bé thiếu chất em bé sẽ còi thì bà mẹ chồng mình nghe thấy bà nói luôn 1 câu là thời đại này cứ thi nhau bồi bổ dồi khi có thai rồi sau này sinh em bé ra" con thông minh quá không nhận ra bố mẹ,,,,"3 tháng đầu con thích ăn gì ăn được con cứ ăn,rồi hết 3 tháng đầu rồi con ăn gì thêm mua bồi dưỡng sau.trong khi mẹ nói vậy mình đã quay đi và rơi nước mắt vì từ hồi có thai mẹ chồng chưa mua được 1 món gì riêng hoặc thứ gì đó bồi dưỡng cho mình gọi là có,mình nghe thấy mẹ chồng nói vậy cũng hơi buồn và chạnh lòng vì trong khi đó mẹ đẻ mình từ hồi biết có thai ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm và muốn đón mình về mấy ngày để bồi dưỡng ( do nhà mình ở quê nên mọi thứ luôn sẵn và tươi ngon)...sau khi hết 3 tháng đầu mình có về nhà mẹ đẻ nghỉ 2 tuần nói thật về 1 tuần mà mình đã tăng cân,trộm vía mình ăn được nhiều hơn,ngủ nhiều và tăng cân đều.sau khi hết thời gian ở quê mình đã về hà nội,nói thật mẹ chồng mình ở ngoài này nhưng nhiều cái suy nghĩ rất lạc hậu và không hiểu biết nhiều vì bà ít giao tiếp với bên ngoài,bà nhận làm thêm về nấu ăn cho 1 nhà hàng còn bố chồng mình là công viên chức nhà nước nên dù sao tính ông cũng thoáng và suy ngĩ hiện đại hơn ,thời gian rảnh rỗi bà chỉ nằm xem phim trên tivi cả ngày và không thích xem các chương trình văn hóa xã hội khác,đợt mình bước sang tháng thứ 4 cũng là thời gian bà xin nghỉ làm ở nhà vì cửa hàng đó ít việc,còn mình do bầu bí mệt mỏi nên cũng xin nghỉ làm ở nhà luôn,do chồng mình là con 1 nên nhà ít người,ban ngày chỉ có mình và mẹ chồng ở nhà,mình tưởng rằng khi bà ở nhà thì có lẽ bà sẽ chăm sóc mình nhiều hơn như bà nói,nhưng mình đã lầm,sang tháng thứ 4 mình đã bắt đầu bổ sung thêm sắt và sữa bầu,có lẽ do đi siêu âm em bé của mình trộm vía luôn khỏe mạnh nên bà nghĩ mình chỉ cần uống sữa là đủ,buổi sáng nếu hôm nào bà dậy sớm khoảng 8h thì bà đi chợ mua giúp mình 1 gói xôi 5k,còn không ăn vài cái bánh quy là đủ vì bà nghĩ như thế là no,các bữa ăn hàng ngày vẫn bình thường như hồi mới cưới và chẳng có gì gọi là dinh dưỡng hơn( mình nói thật từ hồi có thai ngoài trứng gà hàng tháng mẹ gửi và 1 con gà nhỏ với hoa quả mẹ mình gửi ở quê mang lên ăn)còn 5 tháng này mẹ chồng mình chưa biết mua cho mình 1 quả trứng hay 1 tí gì để bồi dưỡng.trước đi làm bà thường mua hàng cân thịt lợn,thịt bò để tủ lạnh hàng tuần ăn dần,điều đó làm mình không thích tí nào hết,vì mang thai mình nghĩ không nên ăn đồ để tủ lạnh lâu. bà thường xuyên chỉ ăn mỗi rau muống còn ít khi và hầu như chẳng thấy bao jờ bà đổi các loại làm mình phát ngán,mùa nào có loại rau gì là bà cho ăn luôn xuyên mùa đó,hoa quả thì bà chỉ mua rằm và mùng 1 để thắp hương,bà nói thắp hương xong hoa quả cho con dâu ăn,nhưng nói thật mình ăn 1 bà cũng ăn 1,mẹ mình gửi cho con gà để hầm bà bảo là mỗi người 1 ít con đâu con ăn...ôi trời,mình bảo mua con cá chép để nấu cháo thì bà tỏ vẻ không thích vì nghĩ sao mà bổ như mọi người nói,cứ đua nhau thấy bảo bổ là ăn.chứ quan trọng gì,hàng ngày cơm nuớc bà thường nấu cho mình nhưng bà luôn tỏ vẻ khó chịu tị nạnh từng tí 1,các mẹ biết không trước khi lấy chồng mình có nói với chồng ở nhà em em quen giặt bằng máy nên em bỏ tiền ra mua 1 cái máy giặt vì sau này có bầu em không ngồi giặt được thì bố mẹ anh ấy không cho mua kêu để máy giặt trên tầng của phòng thờ không đc,đến bây giờ khi mình thai đa to mình không thể ngồi xổm giăt được thì bà phân chia cho chồng mình giặt quần áo còn bà nấu cơm,hôm nào chồng mình không giặt là bà cằn nhằn khó chịu nói là nhà này mỗi người phải 1 việc,,,,mình ức lắm vì trong khi sáng bà ngủ 8h,8rưỡi mới dậy,ăn xong bà nằm xem tivi đến 11h nấu cơm,rồi ăn xong lại ngủ rồi xem phim tới 5h lại bữa cơm tối còn ngoài ra là đi chơi vậy mà bà luôn tỏ ra khó chịu với mình và chồng,thực sự mình buồn và chán nhiều lúc chỉ muốn về quê chơi cho khuây khỏa,với suy nghĩ lạc hậu và kiểu sống của bà không phù hợp với mình chút nào.bà luôn tỏ ra quan tâm tới mình khi mọi người hỏi han nhưng bình thường ăn uống sinh hoạt lại quá tềnh toàng,,,,,,