Là thế này ạ, em lấy chồng gần 5 năm rồi. Khi cưới xong thì ông ngoại của chồng mất nên bọn em phải hủy honey moon. Mấy năm sau cũng ko hề đi đâu, khi thì chồng bận, khi thì con nhỏ. Giờ 2 thằng cu nhà em cũng cưng cứng, 1 nhóc 31 tháng, một cũng 16 tháng rồi. Sắp tới cq chồng đi nghỉ ở Nha Trang, chồng muốn cho em đi cùng nhưng mc nhất định ko đồng ý, ko cho em đi, nói con còn nhỏ. Nói thêm là em ở riêng, ko phụ thuọc gì cả. Nếu bà vui vẻ thì em gửi mấy bác cháu nó vào ông bà vài hôm, ko thì bà ngoại em sẽ ra ở vài hôm trông cháu.


Em nghĩ rằng trước giờ em chăm con rất tốt, bao nhiêu thời gian cũng dành cho gia đình cả, nhưng chẳng lẽ một chút relax bà cũng ko cho em à? Lần này em nhất định đi, bà có giận em cũng đi có được ko?


Quan hệ của em với mc em trước giờ vốn ko tốt lắm, em làm gì cũng đều ko thuận mắt bà. Bà thích can thiệp vào chuyện gđ em, nhiều khi khiến em rất mệt mỏi.